Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 10/2/2017, 22:04 (GMT+7)

Biển người cầu an ở chùa Phúc Khánh

Trong tiết trời Hà Nội rét ngọt, hàng nghìn người thành kính tập trung quanh chùa Phúc Khánh làm lễ cầu an, giải hạn dịp rằm tháng Giêng.

Từ 5h chiều 10/2, tức 14 tháng Giêng âm lịch, chùa Phúc Khánh (Đống Đa) một trong những ngôi chùa được tin là linh thiêng ở Hà Nội đã không còn chỗ trống, dù nhiều tiếng nữa mới đến khoá lễ cầu an đầu năm.

Một nửa làn đường Tây Sơn, từ đoạn giao với phố Chùa Bộc đến đoạn giao với Ngã Tư Sở kéo dài hơn 1 km cấm mọi phương tiện giao thông từ 6h tối.

Càng gần giờ làm lễ, lượng người đổ đến càng đông.

Chân cầu vượt đường Láng, cách chùa cả trăm mét, dòng người xếp hàng kín.

Một nửa phố Tây Sơn biến thành biển người.

Nhiều Phật tử xem lại bài khấn để đến giờ sẽ khấn theo.

Mặt đường không còn một chỗ trống trước giờ làm lễ ít phút.

Cầu mong mọi điều tốt lành trong năm mới 2017.

Khu vực phát lộc lùi ra sát phố Thái Thịnh, cách chùa cả trăm mét.

Dù đã qua giờ làm lễ, lực lượng chức năng vẫn phải kéo thêm rào để ngăn đường.

Hàng nghìn người cầu an ở chùa Phúc Khánh
 
 

 

Giang Huy
Video: Trần Huấn