Khi báo cảnh sát, tôi luôn nhận được một lời khá vô tâm: "Đó là giờ cá nhân mà anh, khi nào hát tới 22h thì anh hãy báo". Luật ghi vậy nên cơ quan chức năng chỉ chiếu theo luật mà làm, có ai hiểu một người đi làm từ 8h sáng đến tối về nhà nghỉ ngơi lại tiếp tục bị tra tấn tinh thần tới 22h.
Khu vực lân cận nhà tôi có rất nhiều người đã bán nhà vì sự phiền nhiễu của căn hộ đó. Thậm chí một gia đình trẻ có con trai đã bị tâm thần vì mỗi ngày đều bị tra tấn bởi tiếng ồn, ngậm ngùi dọn đi để trị liệu tâm thần cho bé. Lễ tết họ ca hát thâu đêm suốt sáng; những dịp sinh nhật, đám tang, đám giỗ, lễ cưới... có khi ca hát suốt ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ. Khi cảnh sát khu vực, các đường dây nóng trong thành phố không thể giải quyết, tôi có thể cầu cứu ai?
Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc