Là thợ nhiếp ảnh, anh Hồ phải di chuyển khá nhiều. Quyết tâm có sức khỏe tốt để đáp ứng cường độ làm việc, anh tìm đến bộ môn thể hình. "Những ngày đầu tập luyện thân thể mệt mỏi rã rời, đến nỗi việc sử dụng con chuột máy tính để xử lý ảnh cũng khó khăn vì tay cứ run run. Có lúc tôi nản hết muốn tập, bạn bè động viên là cố gắng sẽ vượt qua", nhiếp ảnh gia chia sẻ.
Nhờ vậy sức khỏe của anh Hồ cải thiện dần và khỏe lên rất nhiều, vóc dáng đàn ông chuẩn hơn với khuôn ngực vạm vỡ, cơ bụng 6 múi và bắp tay cuồn cuộn. Trước đây mỗi khi mang chiếc ba lô thiết bị máy móc để đi chụp bộ ảnh cưới là anh thở dốc. Còn nay thì "mang chiếc ba lô máy móc nặng hơn chục ký chụp ảnh cả ngày tôi cũng không thấy mệt".
Mỗi ngày anh thường dành từ một đến 1,5 giờ để tập gym. Anh chia sẻ kinh nghiệm tập như sau:
An Nguyên