![]() |
Koh Young Hee, vũ nữ Triều Tiên sinh ra tại Nhật Bản, đã được điều trị bệnh ung thư tại Paris. Mới đây, người phụ nữ 51 tuổi và là mẹ của 2 con trai Chủ tịch Kim, đã được đưa về Bình Nhưỡng và bị hôn mê. Tờ Sankei Shimbun của Nhật nói rằng các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên tại Paris đã mua một chiếc quan tài "cực kỳ đắt tiền" và thuê một phi cơ mang về Bình Nhưỡng. Hai tuần trước, Bắc Triều Tiên đóng cửa biên giới phía bắc đối với khách du lịch, nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của nước này. Hôm chủ nhật, Uỷ ban Quốc phòng của nước này hạn chế những số điện thoại có thể sử dụng để gọi cho người nước ngoài sống tại đó hoặc các sứ quán. Hãng Ita Tass nói rằng động thái này nhằm chặn khả năng thông tin lọt ra ngoài. "Các cơ quan tình báo của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật nghiên cứu về Bắc Triều Tiên đều đánh giá rằng vợ của Kim Châng In đã chết vì bệnh", Cho Gab Je, phóng viên Hàn Quốc phụ trách đưa tin về Bắc Triều Tiên, nói. "Một số người nói rằng cái chết của Koh sẽ có tác động xấu đối với Kim Châng In. Ông bị bệnh tim và từng bỏ thuốc lá theo lời khuyên của bà ấy". Với vẻ duyên dáng, Koh lọt vào mắt Kim Châng In khi nhóm múa của bà trình diễn tại một bữa tiệc. Khi đó, ông đã có vợ và một cô bồ và đã đưa Koh về một trong số các biệt thự của ông. "Koh Young Hee chiếm được trái tim của ông. Kim rất yêu bà ấy", một đầu bếp Nhật Bản, người làm việc cho Kim Châng In suốt 13 năm đến tận năm 2001, cho biết. "Có lần tôi đi bộ trên bãi biển và nhìn thấy ông ấy ngồi trên chiếc ghế trong khi Koh cắt tóc cho ông ấy", người đầu bếp và sau này là tác giả cuốn Cuộc sống riêng tư của Kim Châng In nói. "Bà ấy là người duy nhất có thể nói không với ông ấy. Tôi chưa từng thấy ai nói không với Kim Châng In, thậm chí cả các quan chức cấp cao". Cái chết của người phụ nữ được Kim Châng In sủng ái làm cho việc chọn người thừa kế nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên thêm phức tạp. Hai năm trước, các cơ quan tuyên truyền của Bắc Triều Tiên bắt đầu ca ngợi Koh Young Hee khiến người ta suy đoán rằng một trong số hai người con trai của bà: Kim Jong Chul, 23 tuổi, hoặc Kim Jong Woon, 21 tuổi, sẽ là người kế nhiệm nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Để chuẩn bị lên nắm quyền năm 1994, ông Kim đã chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền của nước này ca ngợi mẹ ông và cho ông quyền thừa kế chính trị hợp pháp chức lãnh đạo Bắc Triều Tiên của cha ông, chủ tịch Kim Nhật Thành. "Nếu Koh Young Hee không qua đời, một trong số các con trai của bà ấy sẽ là ứng viên thừa kế nặng ký", Kim Duk Hong - thành viên Uỷ ban Trung ương của Đảng Công nhân Bắc Triều Tiên và chạy khỏi Bắc Triều Tiên năm 1997 - nói. "Giờ thì cả 3 con trai của ông Kim sẽ có cơ hội ngang nhau". Người con thứ ba của Kim Châng In là Kim Jong Nam, 34 tuổi, bị thất sủng năm 2001 sau khi bị bắt tại sân bay Narita. Anh tìm cách lọt vào Nhật bằng hộ chiếu giả của Dominica. Đi cùng hai phụ nữ và một đứa trẻ 4 tuổi, Kim Jong Nam nói với cảnh sát rằng anh dự định đến thăm Disneyworld. Từng tốt nghiệp một trường nội trú Thụy Sĩ, Kim Jong Nam bị coi là quá tây hoá tại quốc gia dân tộc chủ nghĩa như Bắc Triều Tiên. Kim Jong Nam cũng ít cơ hội thừa kế bởi mẹ anh, bà Sung Hye Lim, chưa từng kết hôn cùng Kim Châng In và bị thất sủng từ hai mươi năm trước. Bà qua đời tại Matxcơva, nơi bà sống tị nạn, hai năm trước. "Giờ thì Kim Jong Nam có thể là ứng viên nặng ký nhất. Anh ấy từng được Kim Châng In và Kim Nhật Thành yêu quý nhất và hiểu biết về thế giới hơn hai người kia", Kim Duk Hong nói. Nhưng Bắc Triều Tiên có lịch sử hàng trăm năm tranh giành quyền lực bằng bạo lực, trong đó các thành viên nam trong gia đình thường giết hại lẫn nhau để giành quyền kế vị. "Dưới triều đại Chosun, các cuộc tranh giành quyền lực rất khốc liệt", Dae Sook Suh, một giáo sư khoa học chính trị Đại học Hawaii, nói về triều đại kéo dài 5 kế kỷ và kết thúc vào năm 1910. "Đã có tình trạng chú cháu, anh em giết hại lẫn nhau chỉ để giành quyền kế vị". Ngọc Sơn (theo NYT) |