Urso được tìm thấy trên sân sau nhà ở Fox Lake, cách thành phố Chicago, bang bang Illinois, Mỹ, gần 90 km về phía tây bắc hôm 9/5. "Cô ấy là một người tuyệt vời. Cô ấy coi những vật nuôi của mình hơn tất thảy và gọi chúng là 'những đứa trẻ 4 chân'", Jayne Petty, một người bạn 25 năm với nạn nhân, nói.
"Nạn nhân bị nhiều vết chó cắn khắp cơ thể, chủ yếu là ở chân, thân và cánh tay", điều tra viên Howard Cooper nói. "Rõ ràng, cô ấy chết vì những vết thương do con chó gây ra".
Nhà chức trách chưa rõ Urso bị chó cắn chết như thế nào và đang chờ kết luận cuối cùng về khám nghiệm tử thi.
Lisa Urdo trước khi bị chó cắn chết tại nhà ở Fox Lake, bang Illinois, Mỹ. Ảnh: CNN.
Urso sở hữu 3 con chó đực, trong đó có Blue, chó bulldog Pháp nặng 25 kg. Blue từng được cảnh sát địa phương và trung tâm chăm sóc động vật biết đến sau hai lần gây thương tích cho người.
Con chó cắn bạn trai của Urso hôm 13/4, khiến người này phải nhập viện. Blue lại cắn bạn trai Urso hôm 21/4, khiến nó bị đưa vào Trung tâm Kiểm soát và Chăm sóc Động vật để kiểm tra trong 10 ngày.
Sau cái chết của Urso, Blue bị tiêm thuốc để nhận "cái chết êm ái" hôm 19/5, hai con chó còn lại được chủ khác nhận nuôi.
Mai Lâm (Theo CNN)