Từ: Nhã Tâm
Đã gửi: 14 Tháng Ba 2012 7:06 CH
Chào bạn Linh!
Bạn không phải lo lắng và cũng không cần điều trị gì cả. Tôi nói không phải lo lắng là vì tôi cũng rơi vào tình trạng như bạn. Cách đây gần 6 năm, bác sỹ cũng cho tôi lời khuyên giống bạn, rồi lúc đó tôi suy nghĩ không biết mình có nên kết hôn với anh chàng ấy không để có một đứa con? Thiên chức làm mẹ thật là thiêng liêng biết chừng nào. Tôi có thể hiểu cho bạn điều đó.
Thế nhưng rồi sự lo lắng ngày đêm của người con gái chưa chồng như tôi đã trôi qua và không còn quan trọng nữa, tôi phát hiện ra mình có căn bệnh còn nguy hiểm hơn thế nhiều và mất vài năm nay, giờ tôi phải uống thuốc suốt đời cho căn bệnh của tôi. Thuốc này thực sự nguy hiểm cho tôi và cho con của tôi nữa, nhưng bác sỹ vẫn bảo tôi là có thể sinh một em bé nếu tôi muốn và chỉ một mà thôi. Điều đó làm tôi vui sướng biết chừng nào.
Cuộc sống có bao giờ trọn vẹn đâu, và tôi cũng không quan trọng mình có con nữa hay không. Giờ tôi chỉ biết mình hạnh phúc, có tình yêu chân thật là tôi hạnh phúc rồi vì anh của tôi cũng khó có khả năng có con. Dù vậy, tôi vẫn hy vọng vào 1% nếu có thể. Nhưng điều đó cũng không quan trọng vì đó là ước mơ, có thể đến hoặc không.
Đối với phụ nữ bị nang buồng trứng là điều đáng buồn, nhưng rồi khi tôi đi qua, tôi đã thấy rằng nó bé nhỏ chừng nào, đó chỉ là một vệt nhỏ của cuộc sống để bạn phải quý trọng những gì bạn có. Điều tôi muốn nói là bạn còn may mắn khi căn bệnh đấy là bình thường và không nghiêm trọng.
Bạn giữ được bản thân mình khỏe mạnh, bạn sống vui và hạnh phúc mỗi ngày bằng những gì bạn có và tạo ra thì bạn sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Hãy suy nghĩ tích cực, tinh thần đó sẽ giúp bạn tìm ra người mình yêu thương sớm thôi. Còn tình yêu thì cứ cho đi bạn sẽ nhận lại được.
Chúc bạn mạnh mẽ nhé.