Từ: Linh
Đã gửi: 09 Tháng Ba 2012 10:33 CH
Chào các anh chị!
Hiện tại tôi có một vấn đề cần chia sẻ và rất mong các anh chị cho tôi lời khuyên. Tôi năm nay 25 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và hiện làm cho một công ty tài chính của nước ngoài tại TP HCM. Tôi nhận xét mình là một cô gái năng động và có năng lực, vì thế mà công việc của tôi tương đối thuận lợi cũng như thu nhập cũng không đến nỗi nào, có thể tự lo cho mình trong thời buổi kinh tế lạm phát này.
Vì muốn thăng chức và có được vị trí cao hơn, tôi đăng ký và đã thi đỗ vào một khóa đào tạo nâng cao, thời gian học 2 năm với bằng cấp quốc tế. Mọi chuyện dường như rất suôn sẻ với tôi vì cuộc sống và cơ hội luôn mỉm cười với tôi. Tôi dự định sẽ học xong văn bằng nâng cao ấy, và tạo dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc trước khi lấy chồng vào năm 29 tuổi, tức là 4 năm nữa.
Tuy nhiên, mọi dự tính của tôi dường như sụp đổ hoàn toàn, vì trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ ở công ty, bác sĩ bảo tôi bị u nang một bên buồng trứng, dạng nang lạc nội mạc tử cung. Sau vài lần tái khám, bác sĩ không đưa ra hướng điều trị khả thi nào được vì tôi chưa có chồng, chưa sinh con, hiện tại chỉ có thể điều trị bằng hocmon để ngăn sự phát triển của khối u, nhưng điều trị hocmon sẽ có những tác dụng phụ nhất định nên tôi không muốn dùng phương pháp này.
Bác sĩ giải thích bệnh này không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng có khả năng gây vô sinh sau này nếu bệnh phát triển mạnh mẽ, hiện tại thì nang vẫn nhỏ nên không đáng lo ngại. Bác sĩ khuyên tôi lấy chồng càng sớm càng tốt vì như thế khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của tôi sẽ ít hơn nếu chờ thêm vài năm nữa, vì không ai biết bệnh sẽ phát triển như thế nào. Bác sĩ cũng giải thích thêm là có thể bệnh sẽ ngừng tiến triển hoặc hết hẳn khi tôi mang thai.
Hiện giờ tôi bối rối quá, vì tôi cũng có bạn trai, chúng tôi yêu nhau được khoảng 6 tháng, anh hơn tôi 4 tuổi và cũng đang cố gắng lo cho sự nghiệp riêng. Mỗi người một hoài bão, một tham vọng nên chưa ai muốn lập gia đình sớm, và quan trọng nhất là tôi không có nhiều tình cảm với anh. Cũng có thể tình cảm của tôi dành cho anh chưa đủ lớn để có thể gắn bó suốt đời với anh nên tôi thấy thật phân vân khi quyết định bàn chuyện đám cưới ngay mặc dù anh có nói là anh sẽ cưới tôi bất cứ khi nào tôi muốn.
Tôi đang bị khủng hoảng tinh thần, cảm thấy rất mệt mỏi, đau khổ và tuyệt vọng. Tuần trước tôi đã xin nghỉ làm ở công ty này vì tôi muốn có một chuyến du lịch xa vài tuần để suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này trước khi có quyết định sớm cho tương lai. Liệu tôi nên kết hôn để được làm mẹ và từ bỏ mọi kế hoạch phía trước hay cứ thực hiện ước mơ để rồi sẽ có khả năng tôi không còn được làm mẹ?
Tôi biết chọn quyết định nào bây giờ cũng thật không hoàn hảo, thật có mất mát và hy sinh. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tôi chưa có nhiều tình yêu với người mà tôi có thể sắp sửa lấy làm chồng, liệu kết hôn bây giờ có phải là quyết định sai lầm hay không?
Tôi rất mong các anh chị, những người có nhiều kinh nghiệm và kiến thức sẽ cho tôi lời khuyên hữu ích để có quyết định sáng suốt nhất trong chuyện này. Tôi xin cảm ơn.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).