"Bệnh nhân 61" đã tiếp xúc với 5 người trong gia đình (cha mẹ, vợ, các con) và 4 người trên chuyến bay. Ngày 8/3, bệnh nhân tổ chức tiệc tại nhà, tiếp xúc 6 khách. Ba ngày sau, bệnh nhân đi ăn cưới, ngồi chung 9 người. Ngoài ra, còn tiếp xúc 10 người khi đến thánh đường gần nhà.
Tác giả Quý Nguyễn, một người quê ở Ninh Thuận, chia sẻ bài viết về lời khuyên giữ gìn sức khoẻ và tránh dự tiệc, tụ tập đông người mùa dịch:
Trong nhiều bài viết trước, tôi có đề cập tới việc coi chừng lây nhiễm Covid-19 từ các quốc gia lân bang thì nay nó đã diễn ra, nhưng theo một kịch bản ít ai ngờ tới: Một người người ở Văn Lâm, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận sau khi tham dự một lễ hội tôn giáo được tổ chức ở Malaysia đã bị lây nhiễm nCoV.
Người dân thôn Văn Lâm cũng như bao người dân Ninh Thuận khác, sống chủ yếu nhờ vào làm ruộng và chăn nuôi. Nhưng dân Văn Lâm khấm khá hơn do người Văn Lâm làm ăn tứ xứ, trong đó có nhiều người định cư ở nước ngoài. Do vậy mà ở đây mật độ dân số khá dày và diện tích không ngừng mở rộng.
Ngoài ra, người Chăm và người Kinh ở Ninh Thuận sống với nhau rất thuận hoà, vì thế mà giao thương qua lại luôn dễ dàng. Cách không xa thôn Văn Lâm 3km về phía bắc là thị trấn Phước Dân, nơi chợ búa sầm uất cho dân Văn Lâm ghé lại mỗi khi có nhu cầu mua sắm. Vì vậy, tin ông này bị nhiễm Covid-19 đã gây chấn động cả một vùng quê, vốn nghèo nhưng yên tĩnh và thanh bình.
Qua vụ việc này, một lần nữa rung lên hồi chuông báo động cho cơ quan chức năng về việc kiểm soát xuất nhập cảnh và tụ tập đông người trong các lễ hội giữa mùa dịch.
Biết rằng bang giao là việc quan trọng, đời sống dân tình hậu dịch không thể làm ngơ, nhưng giờ chả còn cách nào khác hơn, khó thì cũng khó rồi, nên chấp nhận sự nghiệt ngã về kinh tế sau này để giữ lấy sức khoẻ và tính mạng cho nhiều người dân.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.