Beirut là cảng biển chính của Lebanon, nằm ở phía đông vịnh St. George, phía tây sông Beirut. Cảng Beirut hư hại nặng nề vì vụ nổ kho amoni nitrat - nguyên liệu dùng chế tạo bom và phân bón - gây động đất 3.5 độ tại thủ đô Lebanon. Khu vực này là nơi nhiều du thuyền nổi tiếng neo đậu như MSC Cruise, Le Bellot, Le Jacques Cartier... Trong đó, du thuyền Orient Queen neo tại cảng này đã bị đánh chìm trong thảm họa, hai người chết và 7 người bị thương.
Sân bay quốc tế Rafic Hariri của Beirut vừa mở cửa lại từ 1/7 sau thời gian phong toả vì Covid-19. Trước khi vụ nổ xảy ra, sân bay đón các chuyến bay thương mại với công suất 2.000 khách một ngày - bằng khoảng 10% lưu lượng khách trước dịch. Du lịch là ngành kinh tế đem lại doanh thu chính cho thành phố và cả Lebanon. Hàng năm, thủ đô này đón khoảng 3 triệu khách nước ngoài, trong đó 30% du khách đến từ các nước Ả Rập, 30% từ châu Âu (chủ yếu là Pháp, Đức, Anh). Khách du lịch đến thành phố thường tập trung ở Quận Trung tâm, với những toà kiến trúc cổ, thánh đường cổ, tàn tích của đế chế La Mã...