Trang Trang thích mặc đầm, nhất là lúc đi chơi công viên. Bình thường, bé cùng mẹ đến công viên để tập thể dục, rèn luyện tay chân, vận động toàn thân, nhưng lúc nào cô bé cũng mặc đầm cả.
Nhưng mà có sao đâu, tinh thần thể dục là bất diệt con nhỉ? Bé rất biết thương mẹ, cứ thấy mẹ nấu ăn là đến nhặt rau giúp mẹ ngay. Con còn ước sau này sẽ nấu ăn thật ngon để mẹ không phải cực nhọc nữa. Mẹ chỉ cười, xoa đầu Trang bảo, con ăn ngoan là mẹ vui rồi.
Cô nàng hơi kén ăn thịt mỡ một tẹo, dính tí xíu cũng không ăn, nhưng ăn rau rất giỏi, kể cả khổ qua đắng hay rau diếp cá có mùi tanh tanh.
Dù sao, mẹ cũng luôn cố gắng sáng tạo thực đơn một tẹo để bé hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng thông qua việc ăn uống.
Mẹ Minh Minh