Tép nhà tôi năm nay 4 tuổi và hơi nhỏ con so với các bạn cùng trang lứa. Từ bé, em ăn uống rất khó, lại vận động và chạy nhảy nhiều, thế nên tôi cũng lo nhiều. Nhưng càng lớn, em càng rắn rỏi và khoẻ mạnh hơn. |
Tép hay cùng mẹ đi công viên gần nhà, những bữa như vậy, bé tỏ ra rất thích thú. Bé chơi xích đu hay leo trèo đều nhanh thoăn thoắt. Nhiều khi tôi đuổi theo bé không kịp, mệt bở cả hai tai. Khẩu phần của bé mỗi ngày bao giờ cũng đầy đủ thịt và rau, ăn kèm các bữa dặm. |
Bé thích ăn sữa chua lắm, nhưng mỗi ngày mình chỉ cho bé ăn một hũ mà thôi. Bên cạnh đó, tôi không quên nhắc bé uống đầy đủ 2 hộp sữa mỗi ngày. Nhìn bé càng ngày càng khôn lớn, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. |
Đặng Minh Khuê