Minh của ba là cậu bé rất biết điều, tuy năm nay con mới 7 tuổi thôi nhưng đã biết hoàn cảnh gia đình mình không khá giả gì và chưa bao giờ đòi hỏi ba mẹ phải cho con ăn món này món kia, chở con đi chỗ kia chỗ nọ. Trước giờ con vẫn thường chỉ được đi chơi ở công viên gần nhà, ở đó có nhiều trò chơi miễn phí mà lại có nhiều bạn nhỏ, vừa vui vừa không mất tiền của ba mẹ, lại làm nơi tập luyện thể dục mỗi ngày rất lý tưởng.
Về ăn uống, con chỉ cần có 3 bữa cơm, đôi khi chỉ có 2, vì ba chưa có lương, mẹ thì lại bệnh, miễn đủ no cho con là được. Cá, tôm chất lượng bình thường, rau nhiều hơn thịt hay cả tuần con không được thấy món sườn yêu thích thì con cũng không ý kiến gì. Con vẫn giản đơn như vậy làm ba mẹ thấy mình thật may mắn khi có con trên đời.
Nguyễn Thành Nhân