Ngày trước con không phải là đứa bé thích vận động nhiều, ở nhà con chỉ thích ngồi một chỗ chơi búp bê, chơi đồ hàng, xem phim hoạt hình... Một hôm, mẹ dẫn con đến khu vui chơi trong công viên, ở đây có nhiều bạn nhỏ trạc tuổi con, nhưng rất hoạt bát và hoạt động luôn tay luôn chân. Thế là kể từ hôm đó, con rất thích được mẹ dẫn đến công viên để chơi cùng các bạn, nhờ đó mẹ tìm được cơ hội giúp con vận động tay chân để rèn luyện thân thể.
Ở nhà, mẹ thật sự không rảnh rỗi để chăm sóc con thật chu đáo, thế nên mẹ phải trông cậy rất nhiều vào bà. Mẹ hỏi ý kiến bác sĩ để lên thực đơn cho con hàng ngày, hàng tuần và bà chính là người nấu cho con ăn, chăm cho con từng bữa, trông con ngủ, bảo ban con khi con ở nhà... Lắm lúc mẹ biết ơn bà không kể sao cho xiết. Con gái ơi, hãy thật ngoan ngoãn và thương yêu bà nhiều con nhé!
Lê Thanh Hiền