Mới 4 tuổi nhưng bé Ngọc Anh rất khỏe mạnh và cao khỏe. Có được điều đó là nhờ vào sự chăm sóc chu đáo của bà. Nếu như bà là người lo cho con từng chút một khi mẹ đi vắng, nấu cho con từng bữa ăn, chăm sóc từng giấc ngủ của con, thì mẹ, với quỹ thời gian ít ỏi của mình chỉ biết dành đưa con đi chơi, đi ăn kem, đi công viên...
Cuối tuần, mẹ lại cùng con đến công viên. Con thích nhất là chơi xung quanh khu vui chơi dành cho con nít. Nhìn con hoạt động luôn tay luôn chân, nhỏ nhắn đáng yêu giống như một que kem bạc hà vậy.
Con là một cô bé rất ngoan, luôn nghe lời bà, không vòi mẹ nhiều và biết thương yêu mọi người nữa.
Lúc ăn cơm, không khi nào con quên gắp thức ăn cho bà, ba và mẹ. Mà con cũng ăn rất giỏi cô chú ạ, thịt cá rau củ gì con cũng ăn được hết. Nhờ ăn khỏe nên con rất cứng cáp dù tuổi còn rất nhỏ.
Võ Văn Thân