
Chúng tôi có một bé gái xinh xắn tên là Ngọc Anh, năm nay 6 tuổi. Cả hai vợ chồng tôi đều bận rộn, không có nhiều thời gian chơi với con, chỉ có chủ nhật là có thể dắt bé đến công viên. Thế nên, bé thích đi công viên lắm, ở đó có nhiều trò chơi phù hợp với độ tuổi của bé như trượt cầu, đi thăng bằng, leo núi giả, nghịch cát, cưỡi thú nhún... Bé còn có thể vô tư chơi đùa, kết bạn với những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Vì ít được ra ngoài vận động nên bé hơi yếu. Vợ chồng tôi định đăng ký lớp học múa và mua cho bé một chiếc xe đạp nhỏ xinh để đạp quanh công viên gần nhà cùng các bạn hàng xóm, giúp bé khỏe khoắn và cứng cáp hơn.
Ngọc Anh thích ăn trứng và thịt bò, hơi kén ăn rau củ. Vợ chồng tôi đang cố gắng tạo cho bé thói quen bổ sung rau quả nhiều hơn, cung cấp đủ chất để phát triển toàn diện.
Lê Sỹ Duẩn