Theo South China Morning Post, Amy Zhu là ngôi sao của thời đại internet. Các video nhảy của cô bé 10 tuổi thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc và Mỹ. Amy Zhu gây chú ý không chỉ vì nhỏ tuổi mà còn bởi kỹ năng và niềm say mê với khiêu vũ.

Amy Zhu say mê hip hop.
Tuy nhiên, khi sự nổi tiếng của Amy Zhu tăng lên, cô bắt đầu nhận những lời chỉ trích, gièm pha. Nhiều người cho rằng động tác nhảy của cô quá nhạy cảm, gợi dục và cho rằng thế giới nhảy hip-hop không có chỗ đứng cho một cô bé.
Hai trong số các video của Amy Zhu nhận sự phản đối dữ dội đều do biên đạo múa người Pháp, Yanis Marshall thực hiện. Hai video này có hơn nửa triệu lượt xem và gần hai nghìn bình luận, trong đó một số chỉ trích phong cách không phù hợp của Amy. Số khác đánh giá trang phục của cô bé không đứng đắn.
Amy Zhu nhảy cùng bạn học ở trung tâm Sinostage (Trung Quốc). |
Phía gia đình Amy không lên tiếng nhưng biên đạo múa Yanis Marshall viết trên trang cá nhân: "Đừng bắt đầu với tôi bằng bình luận: 'Cô ấy còn quá nhỏ'. Đó là vấn đề của mẹ cô bé, không phải của tôi. Lớp tôi chủ yếu có các học sinh từ 16 tuổi trở lên. Nhưng tôi cũng tạo một ngoại lệ bởi cô bé quá đặc biệt".
Julian DeGuzman, biên đạo múa người Los Angeles, cũng từng làm việc với Amy Zhu khi đến trung tâm Sinostage tại Trung Quốc dạy học. Anh nhận xét cô bé dễ thương, tài năng và nghiêm túc theo đuổi sở thích. Julian DeGuzman cũng cho rằng những người thân sẽ giúp Amy đi đúng hướng.
"Trong ngành công nghiệp này, đôi khi bạn sẽ bị rẽ nhầm. Nhưng cô bé sẽ không đi theo con đường đó. Amy có giáo viên tuyệt vời, những người không bao giờ dạy cô bé những thứ gợi dục. Cô ấy biết phải làm gì và nên làm gì. Mẹ cô bé rất ủng hộ con gái", Julian DeGuzman nói.
Amy Zhu trong một điệu nhảy sexy.
Amy Zhu lớn lên ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Cô bé bắt đầu nhảy múa từ năm 5 tuổi. Amy Zhu bắt đầu tập nhảy nghiêm túc sau khi tham gia lớp học nhảy Jazz tại trung tâm Sinostage. "Từ lúc đó, em muốn nhảy mọi lúc", Amy Zhu nói trên SCMP.
Dù xuất hiện trong các bài nhảy với phong cách trưởng thành, Amy Zhu trò chuyện giống bất cứ cô bé 10 tuổi nào khác, vẫn hồn nhiên, nhí nhảnh. Cô từng gây bất ngờ khi xuất hiện trong chương trình của Ellen DeGeneres. Amy kể rất lo lắng trong lần đầu tới Mỹ gặp Ellen nhưng điều cô bé nhớ nhất là món kem ở Mỹ rất ngon. "Em không biết mình nổi tiếng. Mỗi ngày, cuộc sống của em vẫn như trước, đi học và đi nhảy sau giờ học", Amy nói.