Người phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc cho biết tuần trước khi trở về nhà, cô nghe có tiếng ai đó trong nhà vệ sinh. Thông thường, khi đó là giờ ngủ trưa của cô con gái hai tuổi Duomi, SCMP hôm 25/10 đưa tin.
"Chồng tôi đang ngủ và ngáy to. Tôi nghe có tiếng ai đó trong nhà tắm nên bước vào và thấy những gì con gái đang làm. Thật là tức chết tôi mất", người phụ nữ chia sẻ.
Cô dùng điện thoại quay video lại sự việc, cho thấy cô bé đang loay hoay bên chậu nước màu hồng. Nước vẫn tuôn ra từ vòi, trong khi chiếc máy tính xách tay nằm gọn trong chậu đầy nước và bọt trắng xóa, bên trên bàn phím là bông tắm màu xanh.
Bé Duomi hứng nước, sau đó giơ tay lên trước mặt xem đã sạch chưa. Người mẹ vội lấy máy tính khỏi chậu nước và lau khô, nhưng máy không thể khởi động được nữa.
"Là bởi trong bữa sáng hôm đó, chồng tôi phàn nàn máy tính có nhiều rác quá. Thế là con gái tôi quyết định giúp bố làm sạch máy", cô cho hay.
Người mẹ rất tức giận, nhưng cũng cảm thấy thích thú việc làm của con gái. "Lúc đó tôi muốn đánh con một trận để cháu biết mình sai. Nhưng rồi tôi nghĩ con còn quá nhỏ để ý thức được việc mình làm", cô nói thêm.
Người cha họ Wang cho biết anh mua máy tính xách tay này ba năm trước với giá 9.000 nhân dân tệ (1.200 USD). Vài ngày sau khi bị ngâm nước, máy tính vẫn không hoạt động.
Video được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội và thu hút 100 triệu lượt xem trên Weibo. Nhiều người thấy được sự hài hước và hồn nhiên của bé gái. "Bé đã làm tốt, chỉ là lãng phí một chiếc máy tính thôi", một người bình luận.
"Cô bé nên được khen ngợi vì chu đáo, siêng năng. Lần sau thử với điện thoại di động của bố xem sao cháu nhé", một người khác trêu đùa.
Một số người chia sẻ kinh nghiệm tương tự trong gia đình liên quan trẻ nhỏ. "Hồi ba tuổi em gái tôi rất thích rửa điện thoại di động. Điện thoại của mẹ và tôi đều bị em thả vào nước. Con bé bị đánh đòn nhưng vẫn không chừa", một người dùng Weibo cho hay.
Huyền Lê (Theo SCMP)