Trong 4 clip và 2 album ảnh bé ngộ nghĩnh được gia đình gửi đăng trên VnExpress.net tuần 10-16/2, có 3 clip và cả 2 bộ ảnh liên quan đến những ngày vui Tết của bé.
Bé Bảo Lam hiện học lớp 1/3 trường tiểu học Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình. Về quê nội ăn Tết, bé hăng hái cùng bà nội chuẩn bị đón Tết.
Trong 2 tuần của Tết Nguyên đán (từ 27/1 đến 9/2), chuyên mục Mẹ và Bé đã nhận được 5 clip và 4 album ảnh của các bé do gia đình gửi đăng. Trong đó, clip "Bé Vy gọi điện thoại" được bạn đọc yêu thích nhất.
Bé Chích Bông tên thật là Diệu Anh, chào đời tháng 9/2013. Tết Giáp Ngọ, bé mới 4 tháng tuổi rưỡi. Ba mẹ đã cố gắng mang về cho bé một cái Tết đầu tiên gần gũi nhất.
Hai chị em bé Valerie Moen và Sophie Moen có bố là người Mỹ và mẹ là người Việt Nam. Các bé đang sống tại Mỹ nhưng trái tim luôn hướng về quê ngoại Việt Nam.
Còn vài ngày nữa, bé Cìu sẽ tròn 1 tuổi. Đây là cái Tết đầu tiên của bé. Bé rất háo hức đi sắm Tết cùng cả nhà.
"Thời bé, ngày Tết rất vui, nhiều sự kiện, bây giờ thấy Tết của con đơn giản quá. Không biết sau này lớn con có nhớ Tết như mình không?", chị Thanh Giang (Hoàng Mai, Hà Nội) băn khoăn.
Dịp Tết Giáp Ngọ, có rất nhiều chương trình đón Tết tại TP HCM và Hà Nội giúp bé thêm hiểu, thêm yêu ngày Tết truyền thống của dân tộc.
Tại TP HCM, bố mẹ có thể đưa bé đến vui chơi tại Công viên Đầm Sen, Suối Tiên, đường sách, đường hoa Nguyễn Huệ… Những địa chỉ này đều mở cửa trong tất cả các ngày Tết.
Tuần học cuối cùng trước khi nghỉ Tết, nhiều trường mầm non và tiểu học có chương trình học giúp bé tìm hiểu phong tục ngày Tết như khám phá các trò chơi dân gian, món ăn ngày Tết, gói bánh chưng, làm thiệp...
Tết dương lịch năm nay nhiều bố mẹ được nghỉ 3, 4 ngày nên các bé cũng vui theo. Miền Bắc giá rét nhưng không vì thế mà chương trình vui chơi ngày Tết của các bé bị đóng băng theo thời tiết.