Thứ tư, 24/4/2024
Thứ năm, 6/2/2014, 08:57 (GMT+7)

Cái Tết đầu tiên của bé Chích Bông

Bé Chích Bông tên thật là Diệu Anh, chào đời tháng 9/2013. Tết Giáp Ngọ, bé mới 4 tháng tuổi rưỡi. Ba mẹ đã cố gắng mang về cho bé một cái Tết đầu tiên gần gũi nhất.

Đi chợ ngày Tết là một phong tục đẹp. Chích Bông cũng được theo ba mẹ đi chợ Tết.

Gia đình bé chọn được hai cành đào để trang trí phòng khách và đặt lên bàn thờ. Lần đầu được thấy hoa đào ngày Tết, Chích Bông ngơ ngác nhìn, ngơ ngác ngắm. 

Tết, Chích Bông được diện áo mới mầu đỏ. Mầu tượng trưng cho may mắn.

Bé được ba mẹ dẫn đi chúc Tết họ hàng, người quen.

"Tết năm nay là Tết đẹp nhất với ba mẹ vì đã có con". 

"Con là mùa xuân của ba mẹ".

Ba con Chích Bông ghi lại khoảnh khắc mừng năm mới bên cành đào.

Chích Bông theo ba mẹ đi lễ chùa.

Lễ chùa cũng là một phong tục đẹp trong những ngày đầu xuân.

Tết, Chích Bông được gặp lại bạn sinh cùng ngày trong bệnh viện. Hai bạn đã ở cùng nhau 5 ngày sau sinh trong viện.

Chu Hồng Đông

Mời chia sẻ hình ảnh, clip vui của bé. Bạn đọc chịu trách nhiệm về tính xác thực thông tin đã gửi. Mục này không có nhuận bút.