Minh Thùy nhà tôi thích chơi patin lắm. Sau giờ học là tôi phải đưa cháu ra công viên chơi. Mặc dù tôi đi làm về cũng khá mệt chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, nhưng nghĩ con chăm chỉ tập tành là lại có động lực. Như vậy tôi cũng có thể được đi bộ để thư giãn sau một ngày chỉ ngồi làm việc trước máy tính. |
Cháu có sở thích chơi patin mới được vài tháng nhưng vì ham mê nên cháu chơi thành thạo rất nhanh. Đến cuối tuần, tôi cho cháu đi bơi như một cách đổi không khí và tiện thể dắt cháu và gia đình ra ngoài ăn uống cho thoải mái. Trong tuần tôi duy trì ba bữa ăn mỗi ngày với đa dạng các món ăn và không quên nhắc nhở cháu uống sữa đều đặn để phát triển chiều cao tốt nhất. Con luôn là niềm vui của gia đình và tôi luôn mong con luôn ngoan ngoãn và biết vâng lời. |
Nguyễn Thị Kim Quý