Bay từ Đà Nẵng vào Phú Quốc để trả nhẫn cưới cho du khách
Sau hai ngày tìm kiếm giúp du khách Bồ Đào Nha làm rơi nhẫn cưới trên bãi biển Mỹ Khê, nhân viên quản lý bãi biển Đà Nẵng đã bay đến Phú Quốc để trả đồ.
Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết sáng ngày 22/10, anh Phan Thanh Trinh, thành viên đội Quản lý trật tự du lịch biển, đã bay đến Phú Quốc để trả lại nhẫn cưới cho vợ chồng du khách Bồ Đào Nha. Hai du khách đã rất vui mừng khi nhận lại món đồ sau 3 ngày làm mất.
Trưa 19/10, hai du khách Bồ Đào Nha đã đánh rơi nhẫn khi tắm biển Mỹ Khê, phường An Hải và có lịch bay đến Phú Quốc vào ngày tiếp theo. Được người dân địa phương hướng dẫn, họ liên hệ anh Trinh để nhờ hỗ trợ.
Hai du khách Bồ Đào Nha nhận lại nhẫn cưới tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sáng 22/10. Ảnh: BQL
Anh Trinh sử dụng máy dò kim loại để rà tìm tại khu vực chiếc nhẫn bị rơi. Do sóng lớn, cát liên tục dịch chuyển, đến chiều 21/10, anh mới tìm thấy món đồ.
Lúc này, hai du khách đang ở Phú Quốc và sắp bay về nước. Để không phải thay đổi lịch trình, họ đề nghị anh mang chiếc nhẫn vào trao tận tay, đồng thời chi trả tiền vé máy bay khứ hồi.
Ban quản lý từng dự định nhờ một đơn vị du lịch tại Phú Quốc chuyển nhẫn giúp, nhưng sau đó quyết định cử anh Trinh trực tiếp mang vào để bảo đảm tài sản đến tay du khách và giúp họ có trải nghiệm trọn vẹn tại Việt Nam. Theo Ban quản lý, việc hỗ trợ người dân, du khách tìm lại tài sản thất lạc là công việc thường xuyên của lực lượng quản lý trật tự du lịch biển.
Anh Trinh mong việc giúp du khách tìm lại kỷ vật góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Đà Nẵng thân thiện, mến khách.
9 tháng đầu năm, Đà Nẵng ước đón gần 16 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế đạt 7,7 triệu lượt, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu lưu trú và ăn uống ước đạt gần 53.000 tỷ đồng, tăng hơn 26%, theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Phương Anh