Tôi vừa thấy trên mạng lan truyền bức ảnh trước cửa nhà của một hộ gia đình, phần nền được tráng xi măng có những vật tua tủa nhọn. Nhìn kỹ, tôi nghĩ những miếng trông có vẻ nhọn này làm bằng cao su, rất có thể là ruột xe máy. Gia chủ làm như vậy là để hù doạ, tránh việc ôtô đậu chắn cửa.
Nhiều người chỉ trích rằng chủ nhà làm như vậy là "ích kỷ". Nhưng tôi e là có quá vội vàng không, bởi nếu nhìn kỹ hơn nữa thì chúng ta sẽ nhận ra nguyên nhân khiến chủ nhà phải làm như vậy.
Đó là phần xi măng vá chằng chịt. Tôi nghĩ trước đó, đã nhiều lần các ôtô, xe tải đỗ đè lên khiến chúng bị nứt, bể tan. Nay đã đạt giới hạn của chủ nhà nên bất đắc dĩ họ phải làm như thế.
![Phần vỉa hè được vá xi măng chằng chịt. Ảnh: Facebook](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/05/21/282654200-2736880266455820-917-7314-4286-1653095989.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UUN3fP9MRx__Rq-RpwMVlg)
Phần vỉa hè được vá xi măng chằng chịt. Ảnh: Facebook
Ngay như ở nhà tôi, hầu như tháng nào tôi cũng mua xi măng về để trám chỗ bị bể, bởi các bác tài ôtô quay đầu, cán lên phần xi măng khiến chúng nát vụn, hoặc bị ô tô đỗ lên đó.
Trung Lê
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.