Từ: Jungpham
Đã gửi: 05 Tháng Mười 2011 6:32 SA
Chào anh!
Đọc tâm sự của anh mà tôi thấy bất mãn vì thái độ cũng như lời nói của anh nhận xét về đàn bà chúng tôi. Mạn phép cho tôi được hỏi: “Bây giờ tôi lại thường trực cảm giác ghét đàn bà các loại vì phải va quá nhiều hạng rồi nên tổng kết lại: đàn bà rất lằng nhằng, nhanh chán. Đẹp cũng thấy chán”. Đàn bà và đàn ông đều có nhiều loại khác nhau mà anh, đừng vội kết luận sớm như vậy.
Có câu “nói trước bước không qua” mà, ai có thể biết chắc rằng tương lai anh không liên quan đến đàn bà? Anh nói đi công tác anh chỉ nhớ hai đứa con gái của mình, còn vợ thì không. Xin hỏi anh rằng con anh do ai sinh ra? 9 tháng mang nặng đẻ đau mà câu nói của anh tôi thấy như phủi bụi vậy.
Mẹ anh cũng là phụ nữ, nếu bà vô tình đọc được những dòng anh viết không biết sẽ phản ứng thế nào. Anh không còn yêu vợ, không còn cảm giác gì với người đầu gối tay ấp với mình thì hãy giải thoát cho cô ấy. Chắc giờ đây cô ấy cảm thấy tủi phận lắm, làm như vậy sẽ tốt cho cả hai đó anh ạ!