From: Nguyen Tu
Sent: Tuesday, October 04, 2011 10:02 AM
Tôi năm nay 38 tuổi. Đọc bài tâm sự "yêu con hơn yêu vợ" của bạn trên VnExpress.net sao giống với cuộc sống của tôi thế. Tôi là chồng của cô vợ tôi, có với nhau hai đứa con rồi. Vẫn sống chung và không có ý định bỏ vợ nhưng cảm giác không thấy nhớ vợ lắm cho dù đi công tác xa, và nói thật rằng không bồ bịch gì cả. Nhưng nhớ con vô cùng.
Đi đâu, làm gì cũng chỉ nghĩ đến hai đứa thôi (hai đứa con gái). Nói chuyện với chúng nó mà nhẹ hết cả lòng, có bực mấy cũng thấy đỡ mệt. Còn bà vợ tôi thì chẳng có ấn tượng gì. Bây giờ tôi lại thường trực cảm giác ghét đàn bà các loại vì phải va quá nhiều hạng rồi nên tổng kết lại: đàn bà rất lằng nhằng, nhanh chán. Đẹp cũng thấy chán.
Cơ quan tôi có mấy đứa xinh tưởng hay đi qua tôi phớt luôn nó lai bảo mình kiêu chứ. Cứ tưởng đẹp là ngon à.