Thật khó tưởng tượng được ngay tại quận 4, một quận được xem là trung tâm thành phố lại có hàng chục hộ dân chịu khổ sở vì hàng xóm nuôi đàn chó gần một trăm con.
Người dân chịu đựng tiếng ồn, mùi hôi góp ý thì bị chủ hộ phản ứng. Phản ánh lên cơ quan chức năng thì cũng không thể xử phạt, buộc di dời: "Sau nhiều lần mời lên làm việc, tháng 3/2023, phường xử phạt hộ này 64 triệu đồng về việc gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, chính quyền sau đó phải thu hồi quyết định vì pháp lý chưa chặt chẽ dù đã thuê công ty tới lấy mẫu chất thải từ đàn chó để xét nghiệm".
Thế là, không xử phạt được, không vận động người nuôi giảm đàn chó được chỉ vì chưa có quy định chặt chẽ.
Nếu chỉ nuôi chó như thú cưng, để giữ nhà thì số lượng từ một đến hai con đã là nhiều. Vì tập tính loài chó rất bầy đàn, hễ một con sủa là các con khác cũng sủa theo, gây ồn ào. Chỗ nhà trọ cũ của tôi, chủ nhà nuôi hai con chó, xung quanh các hộ khác cũng một, hai con nhưng không đêm nào tôi ngủ thẳng giấc vì tiếng chó sủa.
Đã vậy, trường hợp này còn nuôi chó với số lượng gần 100 con, thì phải nên xem xét xử lý vào trường hợp như chăn nuôi gia súc.
Và trường hợp những hộ nuôi chó mèo với số lượng lớn như thế, thường là các trạm cứu hộ động vật. Nhồi nhét cả chục con chó, mèo vào một diện tích vỏn vẹn chưa tới trăm mét vuông, làm phiền hàng xóm, thì thật khó thông cảm, dù mang danh nghĩa yêu động vật.
Tôi nghĩ ngoài đề xuất nuôi chó phải đăng ký với chính quyền, cần bổ sung thêm số lượng, mật độ nuôi chó, mèo và cần cam kết đảm bảo vệ sinh, an toàn cho hàng xóm.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.