Stephan Cannon, 24 tuổi, đã bị buộc tội giết người và trộm cướp cấp độ một, tội sở hữu súng và ba cáo buộc phạm tội sử dụng vũ trang. Tổng công tố viên St. Louis, Kimberly M. Gardner, hôm 7/6 cho biết vụ bắt Cannon là kết quả của cuộc điều tra diện rộng 5 ngày sau khi cựu cảnh sát trưởng Dorn qua đời.
Gardner nói thêm các điều tra viên đã tìm kiếm và khôi phục những đoạn video từ camera an ninh gần cửa tiệm cầm đồ và trang sức trên phố Martin Luther King, nơi Dorn bị bắn gục.
David Dorn, 77 tuổi, trúng đạn vào rạng sáng 2/6 khi cố ngăn những kẻ cướp bóc xông vào cửa hàng của một người bạn. Sự việc xảy ra vào đêm bạo lực ở St. Louis, khi 4 cảnh sát bị bắn, trong khi các sĩ quan còn lại bị nhóm người kích động ném đá và pháo hoa. 55 cơ sở kinh doanh bị trộm cướp hoặc phá hoại nghiêm trọng, trong đó một cửa hàng tiện lợi đã bị thiêu rụi.
Dorn rời sở cảnh sát St. Louis để nghỉ hưu vào năm 2007 sau gần 40 năm cống hiến. Ông đã được thăng cấp từ tân binh làm nhiệm vụ tuần tra năm 1969 lên cảnh sát trưởng hạt Moline Acres.
Một hiệp hội đại diện cho các sĩ quan cảnh sát da màu ở St. Louis đã ca ngợi Dorn là "kiểu anh em sẽ hy sinh tính mạng của mình để cứu mọi người nếu buộc phải làm như vậy".
Cảnh sát trưởng St. Louis John Hayden gọi Dorn là "đội trưởng tuyệt vời", trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gửi lời chia buồn tới gia đình của Dorn và ngợi ca ông.
Các cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd, người đàn ông da màu bị cảnh sát ghì chết đã lan rộng khắp 50 bang tại Mỹ. Những cuộc tuần hành ôn hòa trở nên bạo lực khi liên tục xảy ra tình trạng đập phá, cướp bóc. Chính quyền nhiều nơi đã phải huy động Vệ binh Quốc gia và áp giới nghiêm để ngăn biểu tình. Hiện tình trạng cướp bóc, đập phá đã giảm bớt.
Ngọc Ánh (Theo Fox News)