Tôi là nữ, đã có chồng con, đang làm việc cho một công ty nước ngoài ở Hà Nội. Tôi có cô cháu gái bên chồng đến ở cùng học đại học năm nhất. Tôi đặt mình vào vị trí của bạn ấy để hỏi chuyện, lựa lời hết sức mà thỉnh thoảng vẫn bị "thái độ" hoặc "vỗ vào mặt" vì những câu hỏi rất thường ngày.
Ví dụ, thấy cháu suốt ngày trong nhà, không giao tiếp với ai, tôi động viên cháu ra ngoài đi chơi, xuống sân chung cư mua hộ ít đồ, cháu sợ nắng, không đi, tôi bảo nắng chút không sao, người Hàn người Nhật da trắng nhưng vẫn tiếp xúc với nắng (sau nhiều lần đưa ra các lý do khác), chưa kịp nói hết câu thì bạn ấy bảo: "Kệ người ta".
Tôi đơn thuần là quan tâm cháu thì mới hỏi, không hề có ý chê bai, tọc mạch gì cả. Tôi tiếp xúc với cháu mà cảm giác cháu coi tuổi các cháu là đỉnh còn những người lớn tuổi hơn đều nhạt nhẽo, lạc hậu, vớ vẩn.
Tôi nói chuyện bình thường với cô cháu gái (hết sức lựa lời), nội dung chỉ đơn giản là nên tích góp tiền từ sớm để sau này có vốn làm ăn (bài học rút ra từ chính sai lầm của tôi).
Tôi quan tâm mới nhắc cháu, thay vì dừng lại lắng nghe thì bạn ấy lại thể hiện biết rồi". Kể từ lúc đó tôi sợ nói chuyện với đứa cháu này. Trong khi đó, có cô cháu khác nói chuyện với tôi rất thoải mái, nói về đề tài nào cũng ra câu chuyện được, tôi thấy như vậy rất có lợi trong cuộc sống.
Hồi trẻ (tức là trước lúc có gia đình), tôi chẳng thích nói chuyện với mẹ vì cảm thấy bà nói chuyện rất chán, áp đặt, hay chửi nếu không nghe theo. Bây giờ khi tôi có gia đình, có mẹ chồng cũng là người ở nông thôn, bà cũng hay mộc mạc hỏi thăm và kể những câu chuyện đồng quê, tôi lại thấy quý cực kỳ.
Đã từng là người trẻ và giờ đã là người già, tôi dần hiểu được những gì họ nói, những gì họ làm. Họ trăn trở chuyện con cái, tích góp của cải của chính họ, họ coi đó là việc quan trọng trong đời nên mới hỏi thăm.
Nhiều lời khuyên của mẹ ngày xưa tôi để ngoài tai, bây giờ lại thấy mẹ nói đúng. Mẹ tôi thường nói: "Đến khi con hiểu được lời mẹ nói thì mẹ không còn nữa rồi".
Có thể chỉ chục năm nữa, các bạn trẻ hiện tại cũng sẽ lăn vào vết xe đổ của những người già mà các bạn đang chê.
Bạn đọc nickname huongntt.hanu chia sẻ như trên sau bài viết Những người trẻ quá mong manh dễ vỡ.
*Quan điểm của bạn về việc khoảng cách thế hệ gây trở ngại giao tiếp thế nào? Gửi bài tại đây.
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.