Chúng tôi quen nhau hơn bốn năm, dự định kết hôn trong thời gian tới. Bạn trai và tôi đều là người tốt, yêu thương nhau, cùng chăm chỉ làm việc và phấn đấu cho cuộc sống sau này. Hơn hai năm trước, tôi quen một người đang khởi nghiệp. Tôi thấy anh đó chân chất, thật thà, mời tôi về quê, về nhà chơi để tìm hiểu gia cảnh, chia sẻ nhiều về mong ước khởi nghiệp. Tuy nhiên lúc đó tôi và anh ấy chỉ là bạn bình thường. Thời gian đó cũng nhập nhằng nhiều thứ khi tôi và bạn trai chia tay một thời gian ngắn vì chưa biết cách giao tiếp với nhau, sau đó còn yêu nên quay lại.
Cũng không nhớ vì sao mà sau đó bạn trai tôi tính đầu tư cho anh bạn này. Đây là ý của bạn trai tôi, tôi cũng đồng ý, đó là một trong những quyết định sai lầm và nóng vội của chúng tôi. Lúc ấy, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm, chưa đi làm, còn bạn trai có phần nôn nóng chứng minh cho tôi thấy rằng anh nghiêm túc với tôi. Anh bỏ khoảng 700 triệu đồng, hơn một năm sau đó khi tôi đi làm có lương cũng bỏ vào hơn 150 triệu đồng nữa. Rồi khởi nghiệp thất bại, buồn thay người đó cũng không còn là bạn chúng tôi nữa.
Thời gian mới đầu tư, tôi và bạn trai không còn tiền nên sống rất tiết kiệm, gần đây mới bắt đầu có tiền dư. Tôi đi làm mới nhận ra khi đó chúng tôi quá non nớt. Tôi luôn có cảm giác tội lỗi, dù quyết định và tiền là của bạn trai nhưng nếu không vì tôi thì những chuyện này sẽ không diễn ra. Bạn trai không trách gì tôi, chúng tôi không nói về chuyện này nữa. Tôi cũng hiểu đã đầu tư thì xác định có thể mất hết. Ít nhất chúng tôi còn trẻ, còn đang đi làm với mức lương ổn định, có mối quan hệ nghiêm túc và đó là bài học quá đau đớn. Xin chia sẻ câu chuyện để nhận được sự cảm thông từ các độc giả có kinh nghiệm hơn.
Quỳnh Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc