Mối tình đầu tiên khi tôi mới ra trường, anh lớn hơn tôi năm tuổi, là chủ nơi tôi làm việc và cũng là người chủ động tán tỉnh trước. Ban đầu anh nói không muốn công khai do quen nhau trong môi trường làm việc, tôi nghe cũng xuôi tai. Sau đó tôi phát hiện anh là kẻ đào hoa khi quen cùng lúc hai người. Tôi rất đau khổ nhưng rồi sau thời gian dài tự dày vò cũng mạnh mẽ chủ động rời bỏ anh. Sau đó hơn hai năm tôi không quen ai nữa. Lúc anh mời cưới, tôi thậm chí còn buồn và khóc vì vẫn vương vấn.
Sau đó một năm, tôi quen người khác, chúng tôi ban đầu chỉ chơi chung nhóm rồi dần thân nhau và phát sinh tình cảm. Chúng tôi dành thời gian dài tìm hiểu nhau. Sau đó cả hai cũng xác nhận và gắn bó thân mật với nhau như người yêu bình thường. Tuy nhiên anh chưa bao giờ tỏ tình chính thức, cũng như khi đi chơi với bạn bè, anh cũng chỉ giới thiệu tôi là bạn. Tôi tìm hiểu thì anh hoàn toàn không có mối quan hệ với ai khác. Tôi đặt vấn đề, anh nói khi yêu sẽ xác định chuyện lâu dài luôn, nhưng hiện tại anh chưa muốn lập gia đình sớm nên sợ ràng buộc tôi. Tôi thấy rất khó hiểu, nếu đã yêu nhau sao lại sợ chuyện tương lai? Vì vậy tôi đề nghị dừng mối quan hệ này lại.
Anh ban đầu cũng níu kéo, sau đó buông xuôi. Sau hai mối tình như vậy, tôi trở nên hoài nghi chính mình và cả những người khác có ý định tán tỉnh tôi. Khi yêu tôi luôn dành hết tình cảm và tâm trí cho người yêu. Với hai người trước đó, tôi không đến với ai vì tiền bạc hay gì khác, họ cũng gia cảnh bình thường như tôi. Tôi mong một tình yêu chân thành, thấu hiểu và cam kết lâu dài. Tôi cũng không có nhan sắc nổi bật để người ta quen một cách tạm bợ.
Sau đó có vài người cũng muốn tìm hiểu, ban đầu tôi mở lòng, về sau lại bắt đầu hoài nghi họ và sợ lặp lại chuyện trong quá khứ. Giờ phải làm sao để thay đổi?
Hạnh An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc