Anh cũng là mẫu người tôi thích: không ăn nhậu, không cờ bạc, không hút thuốc, không có các mối quan hệ khác giới khác. Nói chung, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện nay, chỉ có 2 điểm sau chưa vừa ý với anh:
Một: Anh rất kén ăn, không ăn được thịt, chỉ ăn được hải sản. Mỗi lần đi ăn chung là chúng tôi chỉ quanh quẩn mấy quán, trong khi tôi khá thích ăn uống.
Hai: Lúc ngủ anh còn ôm gấu bông. Trong phòng ngủ anh có đến mấy con gấu bông, tôi nói anh bỏ chúng đi, anh không đồng ý, bảo nó đã bầu bạn với anh hơn 20 năm, lúc nhỏ anh không có nhiều bạn nên không nỡ bỏ.
Mọi người có thể cho tôi xin ý kiến về bạn trai được không?
Dương
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc