Dưới chồng tôi có 2 em trai, đều lập gia đình và có cháu trai rồi. Tôi sinh được hai cô con gái, 6 tuổi và 3 tuổi, đều sinh mổ nên sức khoẻ khá yếu, không muốn sinh thêm. Chồng nhất mực bắt tôi phải sinh bằng được thằng cu. Lý do anh đưa ra là "con gái lúc nhỏ ăn hại, lớn bay đi, không chăm được bố mẹ khi về già"; tôi thì biết anh đang nghĩ mình không bằng bạn bè, em út khi chưa có con trai.
Từ ngày lấy nhau, dù không ở gần anh vẫn gửi tiền cho tôi nuôi con, nhưng tôi hoàn toàn chủ động được tài chính, hiện tại chúng tôi có tài sản một tỷ. Sinh hai đứa, mình tôi vừa đi làm vừa chăm, ông bà nội ngoại không giúp đỡ được do bệnh tật, ốm đau. Tôi nhờ được chị gái chăm con khi nhỏ đến lúc các cháu đi lớp được. Tôi tâm sự với chồng, anh bảo nhiều người làm được, không phải mình tôi. Anh ép tôi sinh bằng được con trai, còn không sẽ kiếm người khác đẻ.
Suốt ngày bé thứ hai nhà tôi bị anh chì chiết, nói con hư. Hồi tôi mang bầu bé thứ hai được 3 tháng, anh còn xui tôi bỏ thai. Tôi bảo nếu lần 3 sinh lại là con gái thì sao? Anh bảo đi siêu âm gái thì bỏ, con trai để lại; trong khi đó sinh mổ hai lần rồi mà phá thai rất nguy hiểm. Sinh bé thứ hai tôi đã trầm cảm, rồi nghĩ tới con mà tỉnh táo lại. Tôi bảo chồng rằng nếu sinh nữa sẽ ly hôn. Tôi biết anh sợ họ hàng chê cười, cứ cố gắng thuyết phục tôi sinh bằng được. Tôi chọn phương án ly hôn và là người viết đơn. Mọi người thấy tôi quyết định vậy đúng không? Có nên ly hôn không?
Thảo
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc