Tôi thấy bạn trai cũng có cái sai nhưng liệu đó là bản chất hay chỉ là do anh thực sự không yêu thì không thể quan tâm? Lúc đầu chị kia nói bé đau, sốt, khóc, không ngủ được, phải dùng giảm đau mới ngủ; lúc đó anh đang ở nhà tôi phụ giúp vài việc không vào viện được. Hai ngày sau chưa thấy anh vào, chị kia mới gọi điện, có thể là muốn gặp anh nhưng anh lại sợ tôi ghen nên chặn số.
Hôm sau anh mới vào thăm thì bé đã ra viện. Vậy bé cũng đâu có bị ốm gì nguy hiểm tới tính mạng? Độc giả nói anh bạc tình, tôi nghĩ không đúng. Chẳng phải đàn ông yêu mẹ mới yêu con sao? Chị kia cũng quá sức dễ dãi mới để có thai thì chịu thiệt thôi, anh đã hứa chu cấp và thi thoảng hỏi thăm là tốt lắm rồi.
Duyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.