Bạn trai tôi cũng có con riêng gần một tuổi. Tính ra lúc chị đó vừa có bầu một tháng thì anh với tôi quen nhau, chuyện này sau vài tháng quen tôi mới biết. Giờ bé ở với mẹ, anh chu cấp hàng tháng, tôi không biết cụ thể là bao nhiêu và có gặp bé hay không, cũng không quan tâm lắm.
Gần đây có một việc khiến tôi suy nghĩ là khi chúng tôi đang đi du lịch thì chị ấy báo con ốm sốt phải cấp cứu, anh không về luôn, chỉ nói với chị một ngày nữa sẽ về vì bận đi làm xa. Sau đó anh chặn số chị và tiếp tục đi cùng tôi, hai ngày sau mới về. Anh nói với tôi rằng không yêu chị kia nên không có tình cảm với đứa trẻ, vì vậy không muốn quan tâm đến nó. Chuyện của anh chị chỉ do lỡ lầm, anh yêu mỗi mình tôi thôi.
Đàn ông không yêu mẹ của con mình thì sẽ không yêu con mình sao? Tôi có nên gặp chị ấy để hỏi tại sao có con chung mà hai người lại không đến với nhau không? Liệu anh ruồng bỏ người phụ nữ đang lúc mang thai con mình có phải người tốt không?
Duyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.