Anh là mối tình đầu của tôi, tôi có lẽ là mối tình thứ 3 hay 4 gì đó của anh. Quê chúng tôi cách nhau 300 km. Khi yêu, ai cũng muốn có một tình yêu trọn vẹn, thủy chung nên tôi luôn có quan niệm phải thủy chung, hết lòng.
Anh khiến tôi hết lần này đến lần khác phải ghen tuông rồi chia tay vì chuyện anh nhắn tin thả thính, quan tâm đến những người con gái khác. Cái sai của tôi là không dùng lý trí để chấm dứt chuyện tình này sớm. Trong quá trình yêu, anh đối xử tốt với tôi. Anh lại là mối tình đầu nên tôi không muốn mất đi những điều được gọi là thói quen, vì thế không dứt khoát nổi.
Đầu năm 2021, tôi chia tay sau khi biết anh nói chuyện với bạn bè, người thân ở quê là khi ra ngoài Hà Nội sẽ chấm dứt với tôi, lý do là hai đứa thuộc tứ hành xung và quê xa. Đau lòng ở chỗ, cách đó hai hôm anh vẫn hỏi tôi có muốn lấy anh làm chồng không. Tôi nghĩ cả hai sẽ chấm dứt từ đây để không ai phải đau khổ nữa.
Đầu tháng 2 dương vừa rồi, là 22 âm lịch, tôi phát hiện có thai, rất hoang mang và nhắn tin cho anh. Anh đưa tôi đi khám và nói sẽ cưới, dọn về ở chung. Anh muốn nói cho bố mẹ hai bên biết. Gia đình tôi rất truyền thống, bố lại bệnh, dễ sốc tâm lý nên tôi bảo để ra tết sẽ nói chuyện với bố mẹ. Anh cũng chưa nói với bố mẹ anh vì sau đó hai hôm bà ngoại mất đột ngột.
Từ hôm anh về quê đến qua tết cũng không quan tâm, hỏi han gì tôi. Đến hôm vừa rồi tôi đau bụng, bị ra máu, nhắn hỏi anh ý định sao. Anh đưa tôi đi khám. Do tâm lý tôi không ổn nên con dọa sẩy, em bé đã vào tử cung và có tim thai. Khi có kết quả, tôi rất vui và nghĩ anh cũng vậy; thế nhưng cuộc nói chuyện sau khi khám thai khiến tôi hết sức thất vọng và hoang mang, không biết nên làm gì tiếp.
Anh nói hết yêu, giờ gặp nhau chỉ là gượng ép, không vui vẻ chút nào. Anh nói nếu tôi sinh sẽ chu cấp, còn nếu không anh sẽ đưa đi phá thai. Sau hôm ấy tôi ốm nghén, không dậy nổi, đã nói cho bố mẹ biết chuyện có thai nhưng không nói chuyện anh đối xử với mình như vậy.
Giờ tôi hoang mang lắm, muốn sinh con và cho con một gia đình đầy đủ, nhưng nếu nuôi con một mình tôi không đủ sức. Có nên nói với gia đình anh biết việc này không?
Thùy
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc