From: hong thuan nguyen
Sent: Monday, September 22, 2008 1:54 PM
Subject: Uyên hãy kiên nhan
Chào Uyên!
Chị đã đọc tâm sự của em và rất hiểu nỗi lòng của em. Đọc dòng tâm sự của em chị nhớ lại ngày xưa lúc chị cũng tuổi như em, cũng có tình yêu như em, và cũng rơi vào trường hợp giống em. Chị cũng bị gia đình người yêu chê nghèo, thế này thế khác. Lúc đó chị tự ái lắm, còn trẻ nên cũng nông nổi. Nhưng chị lại không được người yêu như em, vì anh người yêu của em vẫn một mực yêu em, vì vậy em hãy tôn trọng anh ấy.
Chị đã chứng kiến con trai cô chị cũng bị mẹ cấm đoán dữ lắm, chửi mắng thậm tệ, đủ trò, mong làm sao chia cắt hai đứa. Nhưng do con trai cô chị quá quyết tâm, nên cuối cùng hai người vẫn lấy nhau, cô con dâu ấy biết xử sự hợp lý, đúng mực nên càng ngày cô chị cũng mến cô con dâu này.
Trong chuyện của em thì có anh người yêu đáng tin cậy rồi, bây giờ chờ cho tình thế nguôi ngoai một chút, em nói với anh ấy về nói chuyện với bố mẹ, mưa dầm thấm lâu mà. Nói một lần không được thì nói hai lần, rồi ba lần... các cụ nghe hoài cũng chán nên đành đồng ý thôi.
Còn về phần em, khi về làm dâu em cũng phải đối xử đúng mực, hợp tình hợp lý. Hãy chứng tỏ em là con dâu ngoan hiền thì chắc chắn bố mẹ, gia đình anh ấy sẽ nghĩ lại và rồi sẽ quý em.
Em biết rồi đấy, các cụ ngày xưa hay quan trọng làm nhà nước là ổn định, là oai. Đó là quan niệm cổ hủ rồi, bây giờ nhiều người còn xin nghỉ làm nhà nước ra làm ngoài đấy thôi. Như chị ngày xưa cũng từng làm nhà nước rồi xin nghỉ đấy. Ngày xưa cũng vì tự ái cao mà chị không muốn níu kéo gia đình người yêu nữa.
Bây giờ mà họ gặp lại chị chắc họ sẽ tiếc và hối hận, vì bây giờ chị cũng chồng con đuề huề, làm kế toán trưởng cho một công ty nước ngoài lương tương đối cao, đâu phải làm nhà nước hay giàu có sẵn là mục tiêu? (Vì ngày đó gia đình ấy muốn anh lấy một cô gái con một gia đình giàu có, làm nhà nước...). Giá như người yêu chị ngày ấy được như người yêu em bây giờ!
Tuy thế bây giờ chị cũng chẳng tiếc hay vương vấn gì về họ nữa cả. Chị có chồng yêu thương, có con trai ngoan, và đang sắp có bé nữa. Lâu lâu chị gặp lại bạn cũ, họ nói người yêu cũ mày giờ tiều tụy lắm. Đó là cái giá mà anh ấy đã nghe theo bố mẹ một cách thái quá. Chị cũng chẳng tìm hiểu xem anh ấy lấy được vợ giàu hay cô ấy có làm nhà nước hay không nữa, thấy anh ấy tiều tụy như vậy cũng chứng minh được điều gì rồi phải không?
Uyên hãy kiên nhẫn và cố gắng vượt qua bằng tình yêu của em và anh. Con cái nghe theo lời bố mẹ là phải, nhưng không phải cái gì người lớn cũng đúng. Em hãy đứng trên mọi phương diện mà phân tích để mình tự tìm cho mình hướng giải quyết tốt nhất.
Chúc em hạnh phúc.
Thuận Yến