Tôi đang làm văn phòng tại TP HCM, thu nhập 12-13 triệu mỗi tháng. Ngành bạn trai tôi học thiên về marketing, làm content, social media, hiện tại bạn thất nghiệp. Một năm nay bạn trai xin được vào hai công ty lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử ở vị trí content creator nhưng đều nghỉ việc. Với công ty đầu tiên, lương khá ổn cho người mới ra trường, 10 triệu đồng mỗi tháng, không có hợp đồng cho nhân viên. Khi đó bạn cũng lưỡng lự. Tôi nghĩ nếu một công ty tốt sẽ quan tâm tới phúc lợi và quyền lợi của nhân viên. Tôi cũng ủng hộ bạn nghỉ ở công ty đó, nộp đơn xin vào công ty khác.
Một, hai tháng sau bạn vào làm công ty thứ hai, lương thấp hơn công ty đầu tiên nhưng có hợp đồng đàng hoàng. Công ty này là một nhánh của công ty mẹ, mới thành lập trước khi bạn vào một tháng. Vì làm trong môi trường hàng ngày phải setup livestream, chạy quảng cáo cho các nhãn hàng nên nhân sự ở đây hầu hết là các bạn rất trẻ, khá là phong cách. Tính bạn hướng nội, khá trầm, ít nói nên bạn sợ không hòa nhập được với nhóm. Trong một tháng thử việc, bạn ăn trưa một mình, không nói chuyện với ai ngoài công việc.
Tôi khuyên bạn, hòa nhập được hay không đều do cách mình kết nối với mọi người, mọi thứ đều sẽ có vấn đề từ cả hai bên. Tôi động viên bạn thử cố gắng thêm một thời gian xem sao, một phần tôi nghĩ đó là công ty lớn, mới, mình vào từ đầu sẽ có cơ hội được hiểu thêm về tổng thể công việc, giúp CV đẹp hơn nếu như không làm ở đó lâu dài được. Hai, ba tuần sau bạn xin nghỉ việc khi chưa hoàn thành xong hai tháng thử việc. Tôi khá hụt hẫng vì bạn không kiên trì, nhưng cũng không muốn áp lực lên bạn.
Sau khi nghỉ việc ở hai công ty, bạn tập chơi ngoại hối trên sàn. Xin nói thêm, bạn đã tìm hiểu về vấn đề này từ rất lâu, cỡ hai năm rồi. Bạn đọc rất nhiều sách trong thời gian dịch, các loại sách về tài chính, tâm lý học. Nếu tôi đếm sơ sơ, bạn đọc cỡ 200 cuốn sách. Khi bạn chơi, tôi cũng có khuyên nên biết điểm dừng, cái nà nôm na cũng là cờ bạc, nhưng khác cờ bạc ở chỗ bạn cần có kiến thức mới chơi được. Bạn chơi được tháng rưỡi thì bị thua hơi nhiều, cỡ 10-15 triệu đồng, có ngày thua nhiều nên tâm lý bị ảnh hưởng. Hiện tại bạn quyết định dừng chơi, bảo sẽ đọc nhiều tài liệu và kiến thức hơn để sau quay lại, coi như nó là thu nhập tay trái. Bạn giờ chỉ ở nhà đọc sách với mục đích sẽ quay lại thị trường ngoại hối.
Về tình cảm: Bạn yêu thương, chiều chuộng và quan tâm tôi. Yêu nhau bốn năm qua, tôi cảm thấy bạn yêu và quan tâm ngày càng nhiều. Bạn cũng nói hai năm nữa sẽ cưới tôi. Ngoài ra, bạn luôn lắng nghe mỗi khi tôi stress công việc. Khi cãi nhau, tôi nói rất nhiều, bạn chỉ im lặng, bạn biết tôi nói nhiều sẽ giải tỏa được bực dọc. Tôi chỉ e ngại một điều, tính bạn hay trì hoãn. Ví dụ như ăn cơm xong ban để một, hai ngày sau mới rửa chén, bát. Tôi thấy tính đó đã ăn sâu vào từng hành động, làm cho bạn quyết định không dứt khoát, sẽ cản trở rất lớn đến sự phát triển cuộc sống của bạn. Tôi nhiều lần khuyên, phân tích cho bạn hiểu nhưng người ta nói nếu chưa vấp ngã sẽ chưa thấy mình cần thay đổi gì. Lâu dần tôi cũng không nói nữa, mặc kệ, để bạn tự chiêm nghiệm.
Tôi 25 tuổi rồi, tuổi còn trẻ nhưng không có thời gian nhiều để chờ đợi một người trưởng thành. Gần đây tôi nghĩ tới việc chia tay. Với những tính bạn có: trì hoãn, không thống nhất (bình thường người ta làm từ A-Z, bạn thường làm từ A-E rồi thời gian sau mới làm tiếp), tôi thấy nó sẽ cản trở sự nghiệp của bạn rất nhiều. Bốn năm qua, bạn vẫn không thay đổi dù tôi biết rõ bạn có năng lực. Tôi động viên có, làm hậu phương có, nghĩ mình đã chọn yêu bằng tuổi thì nên cho họ thời gian, nhưng bốn năm thực sự dài.
Xin nói thêm, bạn là con trai duy nhất trong nhà, tính mượn tiền ba mẹ mua nhà ở Sài Gòn. Ba mẹ bạn đã đồng ý đợi khi nền kinh tế ổn và bạn đi làm cố định rồi sẽ mua nhà, tôi cảm thấy bạn hơi ỉ lại ba mẹ. Hiện tại mẹ vẫn gửi tiền cho bạn tiêu. Bạn không phá phách hay xài gì quá trớn, cũng biết tiết kiệm khi tiêu. Có điều tôi nghĩ bạn lớn rồi, tự kiếm tiền nuôi bản thân chứ không muốn phụ thuộc gia đình dù nhà giàu có. Lòng tôi rất rối bời, lý trí bảo nên chia tay nhưng bản thân vẫn còn thương bạn. Mong độc giả cho tôi thêm lời khuyên.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc