Năm 2002 ở quê nhưng bạn đã tổ chức đám cưới rất linh đình cho con trai , có thể nói là to nhất thời bấy giờ với gần 100 bàn. Bạn tôi sống hướng ngoại, giờ bị tống tiền, có vẻ không lối thoát, tôi không biết khuyên bạn như thế nào.
Với lỗi lầm thời trẻ, giờ bạn bị đứa con ngoài hôn thú làm phiền và tống tiền. Với tính của bạn, tôi biết không bao giờ bạn muốn công khai sự thật này. Bạn 60 tuổi rồi, đứa con kia cũng có gia đình nhưng có vẻ khó khăn. Tôi nghĩ bạn nên công khai và chia tài sản cho người con đó một phần, trường hợp con bạn có lòng tham không đáy thì đây có thể không phải cách tốt. Mong nhận được góp ý chân thành từ các bạn.
Duyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.