Chúng tôi nói chuyện rất hợp, chia sẻ mọi điều với nhau trong cuộc sống. Một ngày có thể gọi điện nói chuyện 3-4 tiếng, cũng có chút đong đưa tình cảm. Gần đây tôi nói thích em, em bảo chỉ xem tôi là bạn, chuyện tình cảm không thể tiến xa hơn với tôi. Thế nhưng mỗi sáng em đều liên lạc, quan tâm tôi. Tôi vẫn thích em nhưng ngại nên không nói chuyện tình cảm nữa, chỉ trao đổi như những người bạn. Tôi không biết nên làm thế nào cho đúng? Mong được mọi người tư vấn. Xin cám ơn.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc