Từ thời điểm nghỉ học đến giờ, tôi đã chơi bời, cờ bạc rồi báo nợ rất nhiều. Bố mẹ cứ trả được một thời gian, tôi ngoan rồi lại nợ nần vì không kiểm soát được bản thân. Tôi từng rất nhiều lần chán ghét cuộc sống, muốn làm tổn thương bản thân, thậm chí có những khi có ý định dại dột vì quá thất vọng. Em vẫn luôn ở bên tôi.
Mới đây tôi lại báo nợ 500 triệu đồng, là lần thứ tư báo nợ, gia đình quyết tâm không trả cho tôi nữa. Mặc dù vậy em vẫn bảo đợi em vài tháng nữa lấy bằng tốt nghiệp rồi xin được việc và cưới nhau. Nhiều người sẽ nghĩ chắc hẳn nhà tôi có điều kiện thì em mới bên cạnh như vậy, thật sự không phải. Nhà tôi không có gì cả, tôi cũng không được đẹp trai hay gì cả, còn em được mọi người nhìn nhận là xinh xắn. Tôi biết em yêu tôi thật lòng, cả hai đã trải qua bảy năm yêu nhau, tôi sai lầm rất nhiều nhưng em vẫn tha thứ.
Tôi cũng rất yêu em nhưng sợ mình vẫn còn nợ, sợ lấy em về không cố gắng lo cho em được em sẽ khổ. Mọi người cho tôi lời khuyên, có nên tìm cách dừng lại để em tìm được người mới tốt hơn tôi? Nghĩ đến cảnh em bất chấp để lấy dù tôi đang nợ nần thế này, tôi cũng rất muốn cố gắng để sau này bù đắp cho em, nhưng cũng sợ bản thân sẽ không cho em cuộc sống được đầy đủ. Tôi phải làm sao đây?
Hoàng Hải
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc