Đây là lần thứ hai tôi giấu chồng để vay mượn tiền. Lần đầu chồng đã trả nợ cho tôi hơn 70 triệu đồng, tôi hứa không bao giờ dính vào chuyện vay mượn nữa. Vậy mà giờ không hiểu sao tôi lại ngu muội dính vào chuyện tiền bạc. Lần này tôi lại báo nợ gần 20 triệu đồng. Họ gọi điện làm phiền gia đình tôi rất nhiều. Tôi không còn khả năng xoay xở nên đã nói với chồng cứu mình lần cuối cùng. Anh biết chuyện rất sốc, nói không lo được nữa. Kinh tế gia đình tôi trước giờ đều do anh lo liệu. Giờ tôi nên làm gì để cứu vãn gia đình mình? Tôi hối hận lắm rồi, mong được các bạn chia sẻ.
Kim Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc