Cháu là niềm động viên, hạnh phúc lớn nhất với tôi. Tôi từ bé đến lớn được bố mẹ yêu thương, lo lắng, hậu thuẫn nên không phải lo lắng về kinh tế. Chỉ là từ khi lấy chồng, anh đau ốm, bệnh tật luôn. Cưới được bao năm là bấy nhiêu năm tôi khổ tâm, con thiếu sự yêu thương, dạy bảo của người cha.
Tôi là viên chức nhà nước, được bố mẹ cho nhà, xe, đất, có tiền gửi ngân hàng. Con tôi được chồng di chúc cho nhà, đất, tiền gửi tiết kiệm. Hiện tại, cuộc sống của mẹ con tôi khá tự do, thoải mái sau bao năm buồn tủi. Bạn bè chứng kiến quá trình của tôi đều nói tôi đã khổ nhiều rồi, đây là thời gian để hai mẹ con sống thoải mái, vui vẻ. Sau nhiều năm, tôi trở lại là mình, vô tư, vui vẻ, dí dỏm.
Bên cạnh thời gian cho công việc, cho con, tôi tham gia tập luyện thể thao, thi thoảng gặp gỡ bạn bè thân thiết. Tôi được đánh giá là có ngoại hình xinh xắn, cao ráo, ưa nhìn. Nhìn thấy cuộc sống thoải mái hiện tại của hai mẹ con, nhiều người khuyên tôi suy nghĩ về việc không đi tiếp bước nữa. Còn tôi luôn khao khát có một gia đình bình dị như bao người, vì vậy vẫn nghĩ cần tìm một người để yêu thương, chia sẻ, xây dựng hạnh phúc gia đình như mình mong ước.
>> Đi bước nữa chắc gì tôi hạnh phúc
Gần đây, tôi quen bạn trai ít hơn một tuổi. Bạn đã ly hôn, trước đây chưa có kinh tế, vợ bạn có tình cảm với người khác và bỏ bạn. Gia đình bạn có hoàn cảnh éo le. Bạn là người tình cảm, sống có trách nhiệm, biết trước biết sau. Bạn suy nghĩ chín chắn, kinh nghiệm sống nhiều hơn tôi rất nhiều do từ bé đã bỏ học để lăn lộn kiếm sống. Đối với gia đình bạn, bạn yêu thương, sống có trách nhiệm. Bạn yêu thương, đối xử tốt với mẹ con tôi. Bạn được mọi người xung quanh yêu mến. Tôi cũng yêu thương bạn. Bạn là người tốt, hoàn cảnh rất đáng thương. Nhiều lần bạn đề cập tới chuyện kết hôn. Quả thật, tôi nghĩ tới chuyện kết hôn với bạn nhưng mới trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, giờ đây đi bước nữa phải xem xét thật kỹ. Tôi có mấy vấn đề lăn tăn như sau:
Một: Bạn có con trai, cháu đang ở với mẹ. Gần đây, do thấy bạn đã có nhà cửa, công việc ổn định, kinh tế khá hơn nên mẹ cháu muốn đưa cháu về ở với bố. Quả thật tôi không ngại việc sống cùng con riêng của chồng, tôi cũng có con riêng, đi thêm bước nữa, rổ rá cạp lại mà. Con tôi thiếu thốn tình cảm và sự nuôi dạy của người cha nên tôi cũng thương cháu thiếu cha. Ngoài ra không hiểu vì lý do gì mẹ cháu lại muốn đưa cháu về cho bố nuôi; trong khi bạn trai tôi công việc bận rộn từ sáng tới đêm, không có thời gian để chăm sóc cháu tốt được?
Ngoài ra, cháu bị tăng động, tôi nhiều lần tiếp xúc, cố gắng gần gũi, giao tiếp với cháu, để con tôi và cháu có dịp chơi cùng nhau. Tôi cảm thấy cháu khó giao tiếp, khó nói và rất dễ cáu giận. Cháu thường xuyên xem tivi, điện thoại và chỉ có bố cháu mới giao tiếp được với cháu. Về con tôi, xuất phát là người tình cảm, cháu rất chịu khó chơi với em nhưng nhiều lần bị đánh oan. Tôi là người ở giữa, nhiều khi thiên vị con anh, không tránh khỏi con tôi chịu oan ức, khóc vì tủi thân nhiều lần.
>> Anh không nỡ bỏ vợ dù muốn đi bước nữa
Gần đây, vợ cũ hay nhắn tin cho bạn về những khó khăn khi nuôi con như học phí, tiền thuê nhà, thuê giúp việc...; tính ra mỗi tháng hai mẹ con phải chi phí trên 30 triệu đồng, trong khi lương của mẹ cháu chỉ hơn chục triệu đồng. Tôi đoán do chưa thể nuôi dạy được cháu tốt nên bạn trai tôi ngoài chu cấp nuôi con, đã chi thêm tiền thuê giúp việc để đỡ đần. Những việc này tôi không dám hỏi, chỉ nghe bạn chia sẻ và tổng kết lại.
Hai: Bố mẹ, người thân của tôi đều đưa ra nhận định về hoàn cảnh của bạn như vậy, nếu tôi lấy bạn sẽ khổ. Đặc biệt, mẹ cho rằng phải mất nhiều năm cuộc hôn nhân không hạnh phúc của tôi mới kết thúc; giờ tiến tới với bạn, tôi sẽ tiếp tục khổ tâm vì sớm muộn bạn cũng nuôi con. Từ đó, cuộc sống của tôi gặp rất nhiều rắc rối.
Ba: Tôi nghi ngờ trước đây bạn có quan hệ tình cảm với một người đồng giới, trong quan hệ đó bạn là nam.
Bốn: Bạn kể từng chơi cá độ bóng đá, thua hơn hai tỷ, nay đã trả hết nợ. Tôi nghe nói đã dính vào cờ bạn là không bỏ được nên rất lo. Bạn nói thời gian đó chán nản việc gia đình, trong tay sẵn tiền nên chơi, càng chơi càng ham nên thua lỗ. Nay đến với tôi, có gia đình rồi sẽ từ bỏ việc cá độ.
Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn. Có nên đi bước nữa với bạn trai không?
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc