Bà nội tôi năm nay gần 80 tuổi, tôi cũng ngoài 30. Trong đàn cháu, tôi được ở với bà nhiều nhất. 5 tuổi, bố mẹ đi làm ăn xa, tôi ở với bà, được bà chăm từng miếng ăn, giấc ngủ.
Năm tôi 6 tuổi, nhà bác cả đẻ thêm chị bé, bà vừa chăm tôi, vừa trông con giúp bác cả. Lúc nào đi chợ, bà cũng mua quà cho chúng tôi. Chị bé ăn tài lắm, chỉ một lúc là xử lý xong một lạng giò hoặc chả, không như tôi "khảnh ăn", chỉ thích kéo bi, kẹo mút.
Năm tôi 9 tuổi, chú út lấy vợ, ông bà xin xã cấp thêm mảnh đất để làm nhà ra ở riêng vì quá chật. Cũng trong năm ấy, chú thím sinh thêm em bé, bà lại trông chị nhà bác cả, trông em bé cho chú thím đi làm.
Hai năm sau, chú thím gom góp đủ tiền xây nhà xin ra ở riêng, bà đi theo để trông cháu. Ròng rã như vậy đến khi bé thứ hai nhà chú thím được 5 tuổi, bà mới về ở cùng bác cả.
Về nhà bác cả, bà chẳng nghỉ ngơi lúc nào, làm đất trồng rau, chăn gà rồi lại tranh thủ qua nhà tôi mỗi ngày, qua nhà chú thím một lát. Bà luôn tay dọn dẹp nhà cửa cho con cháu.

Niêm vui của bà là chơi đùa cùng con cháu.
Năm tôi đỗ đại học phải xa nhà, mẹ ở nhà một mình bươn chải kiếm tiền (bố tôi mất sớm). Vì thế việc dọn dẹp nhà cửa đều nhờ tay bà. Mỗi tháng bà lĩnh lương lại cho tôi thêm 500.000 đồng để phụ mẹ nuôi tôi ăn học. Chiếc điện thoại đầu tiên tôi có đều là tiền bà cho.
Đến giờ tôi đã có chồng con, bà vẫn hàng ngày qua nhà trông con giúp tôi đi làm, để mẹ tôi tranh thủ chăn lợn, gà. Mỗi lần qua, cụ đều mang theo quà cho các chắt. Mấy đứa đang đi học, thi thoảng bà lại cho 50.000 đồng, 100.000 đồng để "mua gì thì mua". Mỗi tháng lĩnh lương, bà đều tích góp để nhà con, cháu nào có công có việc lại cho thêm. Chỉ cần thấy bóng cụ từ xa, lũ nhóc nhà tôi lại reo lên, gọi ùa ra vây lấy cụ,
Giờ bà yếu đi nhiều, bệnh tuổi già cũng ghé qua, tôi và các các cháu của bà đều đã lớn, nhưng chẳng đứa nào quên những ngày ríu rít bên bà. Chúng tôi chỉ mong bà khỏe mạnh, để con cháu luôn có nơi tìm về mỗi dịp lễ Tết.
Lương Thị Huyền
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.