Chị Thuận, 31 tuổi, mang thai vài tuần tuổi, tới Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê do đau bụng, huyết áp thấp, da xanh. Bác sĩ xác định bệnh nhân chửa ngoài dạ con, phải mổ cấp cứu.
![Anh Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Huyện đoàn Hương Khê hiến máu, ngày 16/3. Ảnh: Hùng Lê](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2021/03/17/hien-mau-9859-1615950677.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=lw5KJzd5tIv9mbGCavXawQ)
Anh Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Huyện đoàn Hương Khê, hiến máu ngày 16/3. Ảnh: Hùng Lê
Lúc ấy chị Thuận đã mất khoảng 2 lít máu, cần phải bổ sung kịp thời nhóm máu B nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Kho máu của bệnh viện can kiệt, bác sĩ đã liên hệ với Đoàn thanh niên huyện Hương Khê để được hỗ trợ.
Nhận tin, anh Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Huyện đoàn Hương Khê; anh Đinh Tiến Bằng, Phó bí thư đoàn xã Hương Trà; anh Nguyễn Thanh Minh, Đoàn thanh niên Công an huyện Hương Khê đã tới bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu (750 ml) truyền cho bệnh nhân.
Bác sĩ Lê Đăng Liên, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cho biết, sau khi được truyền máu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, song thai nhi tử vong.