Câu 1: Ai thuận tay trái?

Câu 2: Một thám tử đến một nhà hàng, để ý thấy một người đàn ông khá xỉn và một cô hầu bàn đang cãi nhau.
"Nhưng anh đã gọi món thịt nướng", cô hầu bàn bực bội nói.
"Tôi không hề gọi món thịt nào cả! Tôi chỉ đến để ngồi vài tiếng đồng hồ ở đây thôi. Tôi đang cố gắng tiết kiệm tiền đấy", vị khách hét lên.
"Anh say rồi thì làm sao nhớ được đã gọi cái gì hai tiếng trước cơ chứ", cô hầu bàn đáp trả.
Đến lúc này, vị thám tử ngắt lời: "Nhưng cô biết thừa là anh ta không thể gọi món đó".
Vì sao thám tử biết cô hầu bàn đang cố tình lừa khách hàng?

Câu 3: "Tôi vừa đến thành phố này và đang đi dạo loanh quanh thì bị một người đàn ông dí súng, cướp mất chiếc đồng hồ! Gã đó có ria mép, mặc quần màu xanh...", một vị khách du lịch khai báo tại sở cảnh sát.
"Anh không cần nói tiếp đâu. Chúng tôi biết sự việc rồi, quanh đây đều lắp camera mà. Hãy nhìn bức ảnh vụ cướp đi", viên cảnh sát nói.

"Chúng tôi nghĩ tên cướp là một trong năm anh em chuyên lừa đảo, cướp giật: Lou, Lo, La, Lee và Liu. Bọn chúng đã bị áp giải đến đây rồi. Anh hãy nhìn thật kỹ và cho chúng tôi biết ai là kẻ lấy đồng hồ của anh", cảnh sát nói tiếp.

Bạn hãy giúp du khách xác định tên cướp.