![]() |
Đàm phán kết thúc, giờ đến hát ăn mừng. Ảnh: AP. |
Singapore mở đầu bằng bài hát My Way của Frank Sinatra. Phía Lào quyến rũ quan khách bằng bài To All the Girls I've Loved Before. Nhưng Bộ trưởng Thương mại Indonesia, Mari Elka Pangestu, được hoan nghênh nhiệt liệt nhất khi ngâm nga bài thơ về buôn bán bồ̀n cầu toilet.
Buổi lễ ăn mừng trên diễn ra tại Kuala Lumpur sau khi Mỹ ký thỏa thuận đầu tư và thương mại với ASEAN. Giao thương giữa hai bên được dự đoán sẽ cực kỳ phát triển, nhưng tới 2010 mới diễn ra các cuộc đàm phán.
Trong thời gian quá độ, các nước ASEAN sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến tự do hóa trong nội bộ nền kinh tế nước mình.
Mỹ và ASEAN cũng hứa tìm cách mở lại đàm phán về thương mại tự do toàn cầu. Cuộc hội đàm đã bị tạm ngưng tháng trước vì quá nhiều nước không chịu nhượng bộ trong các vấn đề như trợ cấp nông nghiệp và thuế quan.
V.P. (theo BBC)