"Tôi rất thất vọng với những gì đã diễn ra. Đá ba trận thua cả ba, và mọi thứ rất khó khăn. Đã đến lúc chúng tôi phải tự soi gương, chất vấn bản thân để cố gắng tìm động lực, bởi Arsenal cần những kết quả tích cực. Bản thân tôi cũng phải nhìn lại bản thân, soi chiếu lại những quyết định của mình để thay đổi nếu cần", Arteta nói sau trận thua Man City tối 28/8.
![Arteta trầm ngâm trong trận thua Man City 0-5 hôm 28/8. Ảnh: EPA](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2021/08/28/1096-jpeg-6811-1630169483.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MLegksfAxmzTPyv3Szr7kg)
Arteta trầm ngâm trong trận thua Man City 0-5 ở Etihad hôm 28/8. Ảnh: EPA
Trên sân Etihad, hàng thủ hớ hênh khiến Arsenal nhận liền hai bàn thua chỉ sau 12 phút, từ các cú dứt điểm cận thành của Ilkay Gundogan và Ferran Torres. "Pháo thủ" xem như hết hy vọng từ phút 36, sau khi Granit Xhaka vào bóng bằng hai chân với Joao Cancelo và lĩnh thẻ đỏ trực tiếp. Man City, từ đó, dễ dàng ghi thêm ba bàn nhờ công Gabriel Jesus, Rodri và Torres.
"Tôi nghĩ chúng tôi đã khởi đầu trận đấu tốt, và tạo dựng được thế trận mong muốn. Nhưng ngay tình huống lên bóng đầu tiên của Man City, chúng tôi không ngăn được quả tạt, không theo sát và phòng ngự lỏng lẻo trong vòng cấm", Arteta phân tích. "Rồi chúng tôi để lọt lưới bàn thứ hai. Calum Chambers rõ ràng bị phạm lỗi, nhưng tôi không hiểu vì sao bàn thắng được công nhận. Sau 20 phút, Xhaka nhận thẻ đỏ, và chúng tôi phải đá 60 phút trong thế thiếu người, trước đội bóng mạnh nhất giải đấu. Đây là một ngày rất khó khăn".
Khi Rodri nâng tỷ số lên 4-0, nhiều khán giả Arsenal trên sân Etihad đứng dậy để vỗ tay và reo hò, như mỉa mai màn trình diễn của đội nhà. Dù vậy, Arteta vẫn gửi lời cảm ơn tới họ. Ông nói: "Đã có 3.000 CĐV có mặt tại sân. Họ rất tuyệt vời và không ngừng cổ vũ. Đó là lý do tôi và các cầu thủ đã vỗ tay tri ân họ sau trận".
Trận thua Man City khiến Arsenal chìm sâu ở đáy bảng. Đây là lần đầu họ thua cả ba trận mở màn, kể từ mùa 1954-1955. "Pháo thủ" cũng trở thành đội thứ hai trong lịch sử Ngoại hạng Anh thua ba trận đầu tiên và có hiệu số -9, sau Wolves ở mùa 2003-2004. Mùa đó, Wolves xuống hạng với vị trí bét bảng.
Việc thiếu vắng nhiều trụ cột là một phần nguyên nhân dẫn đến phong độ yếu kém của Arsenal. Lacazette, Aubameyang, Willian vừa khỏi Covid-19 và chưa đạt thể trạng tốt nhất. Tân binh 69 triệu USD Ben White mắc Covid-19, Nicolas Pepe bị ốm, còn Thomas Partey, Eddie Nketiah và Gabriel chấn thương.
Arteta hy vọng các trụ cột sẽ trở lại sau đợt nghỉ thi đấu quốc tế để giúp Arsenal trở lại quỹ đạo.
Nhưng tương lai của chính Arteta đang nghìn cân treo sợi tóc và không gì đảm bảo ông có thể giữ ghế cho đến trận gặp Norwich ngày 11/9. Nhà cầm quân 39 tuổi được nhà cái Skybet đánh giá là HLV đầu tiên có thể mất việc tại Ngoại hạng Anh mùa này, với tỷ lệ 4/9, tức đặt 9 ăn 4. Xếp sau là HLV Patrick Vieira của Crystal Palace với tỷ lệ 6/1, và HLV Xisco Munoz của Watford với 13/2.
Hồng Duy tổng hợp