Arsenal nhập cuộc hứng khởi nhưng lại thủng hai bàn chỉ sau 12 phút. Đến phút 35, tiền vệ Granit Xhaka nhận thẻ đỏ trực tiếp vì vào bóng thô bạo với Cancelo, khi Arsenal đang bị dẫn 0-2. Trên khán đài, vài CĐV Arsenal kéo nhau rời khỏi sân Etihad dù chưa hết hiệp một.
Không ít CĐV Arsenal mừng tuyệt phẩm của Rodri. Ảnh: chụp màn hình
Đến phút 53, tiền vệ Rodri đặt lòng sệt từ xa hạ gục thủ môn Bernd Leno để nâng tỷ số lên 4-0 cho Man City. Lần này nhiều khán giả Arsenal ở lại đứng vậy để vỗ tay và reo hò.
Arsenal thua chung cuộc 0-5 và rơi xuống cuối bảng. Họ chơi ba trận, thua cả ba, không ghi bàn nào và thủng tới chín bàn. HLV Mikel Arteta có thể đối mặt với nguy cơ bị sa thải sau thất bại này.
Hết trận, Arteta vào sân bắt tay các cầu thủ. Ông cùng học trò đến khu vực CĐV Arsenal ngồi để vỗ tay tri ân sự ủng hộ của họ. Một vài CĐV tỏ thái độ khiếm nhã với ông.
Để di chuyển từ London sân Etihad, CĐV Arsenal phải di chuyển hơn 300km, hết khoảng hơn bốn tiếng. Trận đấu diễn ra lúc 13h30, vì thế các CĐV sẽ phải di chuyển từ sáng sớm. Bên cạnh nhóm CĐV tỏ ra không hài lòng, cũng có không ít khán giả Arsenal cổ vũ cho thầy trò Arteta đến hết trận.
Hoàng An tổng hợp