Bradford City vừa giành chiến thắng trước Arsenal trong trận đấu giữa tuần này. Hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian đá chính và Bradford sau đó đánh bại Arsenal với tỷ số 3-2 trên chấm luân lưu.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau trận thua Wrexham ở FA Cup năm 1992, Arsenal mới thất bại trước một đội bóng chơi tại hạng đấu thứ tư xứ sở sương mù. Thứ tự các giải đấu ở Anh cao nhất là Premier League, Championship, Hạng nhất rồi mới đến Hạng hai.
Vui mừng với chiến thắng ngoạn mục của Bradford City, thủ quân Gary Jones tiếp tục xoáy vào nỗi đau thầy trò Wenger khi cho rằng Torquay United còn khó chơi hơn Arsenal. Torquay là đội bóng Bradford thắng với tỷ số 1-0 ở giải Hạng hai hôm thứ bảy tuần trước.
"Tôi cho rằng trận đấu với Torquay khó khăn hơn rất nhiều", Jones nói.
"Arsenal đã tung ra đội hình gồm nhiều ngôi sao thay vì các cầu thủ trẻ. Phải nói rằng đây là giải đấu mà Arsenal có nhiều cơ hội để lên ngôi nhất. Arsene Wenger chắc phải cảm thấy cơn ác mộng khi trận đấu đi tới loạt sút luân lưu. Chúng tôi đã rất tự tin và điều đó mang lại chiến thắng."
Đội hình của Bradford City ra sân hôm thứ ba vừa qua chỉ có giá chuyển nhượng 7.500 bảng. Đối nghịch là các cầu thủ Arsenal với tổng giá trị lên tới 65 triệu bảng.
Trận thua trước Bradford thậm chí đã khiến Giám đốc điều hành Arsenal, Ivan Gazidis viết thư xin lỗi tới các cổ động viên đội bóng này.
Ngọc Hải