Chúng tôi có con gái 5 tuổi và bé nhỏ một tuổi, vợ chồng từ tay trắng khởi nghiệp, tích cóp rồi vay mượn để mua căn nhà nhỏ. Khi vợ bầu bé thứ hai, do quá túng bấn, tôi sa vào cá độ cờ bạc. Sợ mọi người và vợ biết, tôi âm thầm gỡ rồi lại thua. Lo quá, tôi dính vào vay tiền qua app trên mạng. Khi bị gọi đòi nợ, vợ tôi như chết đi sống lại, bình thường cô ấy tin tưởng hoàn toàn vào tôi. Tôi giấu vợ, chỉ khai ra một nửa số nợ. Vợ nuốt nước mắt, cho tôi bám căn nhà mới mua một năm, thanh toán nợ và chấp nhận ở thuê. Nhìn vợ sắp đến ngày sinh vẫn chạy vạy lo nợ nần, bán nhà, tôi muốn chết đi cho cô ấy đỡ khổ.
Nửa số nợ còn lại lãi cao lên gấp mấy chục lần, một lần nữa tôi lại ôm đống nợ mới. Tôi bỏ đi, tính kết thúc cuộc đời cho vợ con đỡ khổ. Vợ tôi mới sinh, nhắn tin và gửi hình qua mạng, mong tôi quay về. Thương vợ con, tôi quay về và quyết tâm làm lại cuộc đời. Khi tôi trở về, vợ gọi điện cho nhà nội, anh em họp lại và tìm cách cho tôi thanh toán nợ nần. Bòn đến đồng tiền cuối cùng, kể cả vay mượn, tôi trả gần hết số nợ. Nay bé thứ hai gần một tuổi, lương của tôi chỉ đủ chi cho việc trả góp vay ngân hàng, vợ lo mọi việc trong nhà và con cái. Tôi làm những việc có thể để đỡ đần phần nào cho vợ, cuộc sống tạm ổn định.
Ngờ đâu, tôi vay quá nhiều ứng dụng nên vẫn còn sót lại 3 khoản chưa trả. Lãi chồng lãi mà tôi không còn đồng nào, cũng chẳng biết vay ở đâu để trả nữa. Hiện tại, bên vay lại điện cho vợ và người thân của tôi để đòi nợ, tôi đành bất lực. Nhìn ba mẹ, vợ con lo lắng, tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa để họ đỡ khổ. Nghĩ lại còn con, còn lời hứa làm lại cuộc đời, tôi vẫn phải cố gắng mỗi ngày. Rất mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên để có thể tiếp tục sống. Cảm ơn mọi người.
Khang
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc