Cháu hay bộc lộ những áp lực của mình bằng cách gây khó dễ cho người thân, cáu gắt, chỉ ngồi trong phòng suy nghĩ những thứ không nên nghĩ. Cháu là người lựa chọn ước mơ, cũng xin bố mẹ cho theo học các lớp học thêm. Cháu muốn học và muốn theo đuổi ước mơ nhưng thực sự nản, áp lực, mang cảm giác đó nhiều đến nỗi sợ hãi. Rồi cháu vẫn quyết tâm, cố gắng trong bao nhiêu ngày tháng mà kết quả không hề thay đổi.
Cháu sợ làm cho bố mẹ buồn, sợ mình khiến sự kỳ vọng của bố mẹ tan biến. Nhiều lúc cháu nghĩ quẩn và suy nghĩ rất tiêu cực. Cháu sợ thi, sợ học, sợ bạn bè soi mói và thầy cô chê trách. Cháu muốn khóc, muốn nói chuyện với bố mẹ nhưng không thể nói một cách bình thường. Cháu hy vọng mọi người đừng kỳ vọng vào mình quá nhiều, thực sự cháu mệt rồi, phải làm sao đây ạ? Mong các cô chú chia sẻ cùng cháu.
Phương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc